Ối giời ơi, drama bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi chưa "nguội" đã có biến mới rồi huynh đệ ơi!
Ngày 17-12, dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh chuỗi bánh mì Hồng Vân đăng bán thanh lý toàn bộ tủ bánh mì. Chủ tiệm cũng đã xác nhận qua điện thoại là đang bán tất cả các tủ, giá chỉ từ 1 triệu đồng/cái thôi - rẻ nhưng mà... vụ này hơi bị ám không các bạn?
Nghe mà thương, nhưng mà thực ra phải kể lại từ đầu nhé. Trước đó, có tới 129 người dân Quảng Ngãi sau khi ăn bánh mì Hồng Vân đã bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu... Nói chung là đủ thứ triệu chứng ngộ độc luôn á
Các điểm bán "hot" gây sự cố bao gồm: quầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm), số 1156 Quang Trung, số 47 Trần Hưng Đạo (cùng phường Cẩm Thành) và một số điểm khác nữa.
Tổng cộng 129 người phải đến các cơ sở y tế, chưa kể những người triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà nữa đó các bạn ơi!
Sau khi drama nổ ra, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế Quảng Ngãi đã vào cuộc kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ.
Và giờ là lúc "bóc phốt" chính chủ đây:
Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý kinh doanh thực phẩm
Không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào (nói gì giờ?)
Không có hồ sơ khám sức khỏe và giấy tập huấn an toàn thực phẩm cho chủ lẫn nhân viên
Các sản phẩm chả làm nhân bánh mì chưa có hồ sơ công bố theo quy định
Đặc biệt, khu vực sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm - nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt... thì:
Chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Vệ sinh không đảm bảo
Khu vực chế biến không tuân thủ nguyên tắc một chiều, dễ gây ô nhiễm thực phẩm
Hiện tại, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì và cơ sở sản xuất. Tất cả các điểm bán bánh mì Hồng Vân đều phải tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 17-12, dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh chuỗi bánh mì Hồng Vân đăng bán thanh lý toàn bộ tủ bánh mì. Chủ tiệm cũng đã xác nhận qua điện thoại là đang bán tất cả các tủ, giá chỉ từ 1 triệu đồng/cái thôi - rẻ nhưng mà... vụ này hơi bị ám không các bạn?
Nghe mà thương, nhưng mà thực ra phải kể lại từ đầu nhé. Trước đó, có tới 129 người dân Quảng Ngãi sau khi ăn bánh mì Hồng Vân đã bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu... Nói chung là đủ thứ triệu chứng ngộ độc luôn á
Các điểm bán "hot" gây sự cố bao gồm: quầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm), số 1156 Quang Trung, số 47 Trần Hưng Đạo (cùng phường Cẩm Thành) và một số điểm khác nữa.
Tổng cộng 129 người phải đến các cơ sở y tế, chưa kể những người triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà nữa đó các bạn ơi!
Sau khi drama nổ ra, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế Quảng Ngãi đã vào cuộc kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ.
Và giờ là lúc "bóc phốt" chính chủ đây:
Đặc biệt, khu vực sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm - nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt... thì:
Hiện tại, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì và cơ sở sản xuất. Tất cả các điểm bán bánh mì Hồng Vân đều phải tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Nguồn: kenh14.vn