Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM vừa kịp thời cứu sống một bạn nữ 20 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi tự phá thai tại nhà theo hướng dẫn từ "bác sĩ Google" - chuyện nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Câu chuyện là thế này: Bạn N.T.T.M., 20 tuổi, từng sinh mổ 2 lần rồi. Khi phát hiện mang thai lần 3 được 20 tuần, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, bạn ấy muốn bỏ thai nhưng không có điều kiện đến bệnh viện. Thế là bạn lên Google search, thấy quảng cáo thuốc phá thai tại nhà liền tin ngay. Và rồi bạn đặt 2 viên + uống luôn 10 viên cùng một lúc...
Đến đêm thì thảm họa ập đến. Bạn M. đau bụng kinh khủng, sáng hôm sau thai nhi tống xuất, máu chảy như "vòi rồng". Bạn ngất xỉu trong nhà vệ sinh tận 2 lần mà không ai hay, tỉnh dậy phải tự bò ra giường... Nghĩ mà thương luôn!
Hai tuần cầm cự tại nhà (trời ơi 2 tuần!), không chịu nổi nữa bạn M. mới đến Bệnh viện Đồng Nai sơ cứu, rồi được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ.
Chiều 24/8, khi nhập viện, bạn trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: lừ đừ, da xanh, sốt cao, huyết áp thấp, tử cung to tương đương thai 14 tuần và ấn rất đau...
Các bác sĩ chẩn đoán là sốc nhiễm trùng nặng, phải mổ cấp cứu ngay! Họ tiến hành cắt tử cung, gỡ các khối dính, rửa sạch bụng... Sau 5 ngày phẫu thuật, bạn M. mới hết sốt, ăn uống được, các chỉ số nhiễm trùng giảm dần. Phew, sống lại được rồi!
Nghe hoàn cảnh của bạn M. càng xót xa hơn: chồng nghiện ngập, hay đánh đập, suốt thời gian nằm viện không có người thân chăm sóc. May mà các cô hộ sinh ở đó tận tâm không chỉ chăm sóc y tế mà còn giúp bạn vệ sinh, ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Vì không có bảo hiểm y tế, bệnh viện đã quyết định miễn giảm toàn bộ viện phí cho bạn. Người tốt vẫn còn nhiều trên đời!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện là thế này: Bạn N.T.T.M., 20 tuổi, từng sinh mổ 2 lần rồi. Khi phát hiện mang thai lần 3 được 20 tuần, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, bạn ấy muốn bỏ thai nhưng không có điều kiện đến bệnh viện. Thế là bạn lên Google search, thấy quảng cáo thuốc phá thai tại nhà liền tin ngay. Và rồi bạn đặt 2 viên + uống luôn 10 viên cùng một lúc...
Đến đêm thì thảm họa ập đến. Bạn M. đau bụng kinh khủng, sáng hôm sau thai nhi tống xuất, máu chảy như "vòi rồng". Bạn ngất xỉu trong nhà vệ sinh tận 2 lần mà không ai hay, tỉnh dậy phải tự bò ra giường... Nghĩ mà thương luôn!
Hai tuần cầm cự tại nhà (trời ơi 2 tuần!), không chịu nổi nữa bạn M. mới đến Bệnh viện Đồng Nai sơ cứu, rồi được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ.
Chiều 24/8, khi nhập viện, bạn trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: lừ đừ, da xanh, sốt cao, huyết áp thấp, tử cung to tương đương thai 14 tuần và ấn rất đau...
Các bác sĩ chẩn đoán là sốc nhiễm trùng nặng, phải mổ cấp cứu ngay! Họ tiến hành cắt tử cung, gỡ các khối dính, rửa sạch bụng... Sau 5 ngày phẫu thuật, bạn M. mới hết sốt, ăn uống được, các chỉ số nhiễm trùng giảm dần. Phew, sống lại được rồi!
Nghe hoàn cảnh của bạn M. càng xót xa hơn: chồng nghiện ngập, hay đánh đập, suốt thời gian nằm viện không có người thân chăm sóc. May mà các cô hộ sinh ở đó tận tâm không chỉ chăm sóc y tế mà còn giúp bạn vệ sinh, ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Vì không có bảo hiểm y tế, bệnh viện đã quyết định miễn giảm toàn bộ viện phí cho bạn. Người tốt vẫn còn nhiều trên đời!
Nguồn: kenh14.vn