Chị em ơi, coi clip này mà tức á! Một người phụ nữ dẫn theo bé gái vào shop quần áo giả vờ chọn đồ, rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm iPad. Nhưng mà nghiệp quật, bị chủ cửa hàng phát hiện tại chỗ luôn
Ngày 10/12, đoạn clip này được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao cực mạnh. Sự việc xảy ra tại một cửa hàng quần áo ở phường 25, quận Bình Thạnh (TP. HCM).
Chủ shop chia sẻ: "Sau khi thả 2 người đó đi rồi mới thấy mình khờ quá, phải cho công an xử mới đúng.
Thủ đoạn của mấy người này cũng như mấy clip đã chia sẻ, thường đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm, vào shop thì kêu người này thử đồ kêu người kia lấy đồ để đánh lạc hướng.
Ban đầu T. và bé nhân viên không hề nghi ngờ, bà nhờ gì lấy đó, đến lúc sau thấy bà nghi nghi mới gom hết điện thoại bỏ vào trong hộc nhưng quên mất cái iPad nằm dưới bàn nhỏ.
Mấy người này giờ còn mang theo cả con nhỏ để phòng khi bị bắt thì khóc lóc xin xỏ. Mình thấy con nít khóc tội quá mới cho về".
Cụ thể, khi vào cửa hàng, lúc nhân viên mải lấy đồ cho khách thử, người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang lợi dụng sơ hở dùng chân khều chiếc iPad ở dưới gầm bàn về phía mình. Đỉnh cao là chị này dùng ngón chân kẹp iPad đưa lên, rồi giấu luôn vào trong áo, xong vẫn bình thản lựa đồ như không có chuyện gì xảy ra
Nhưng mà paper không bọc được lửa, sự việc vẫn bị chủ cửa hàng phát hiện. Lúc này, người phụ nữ liên tục khóc lóc quỳ lạy, kéo bé gái lại gần mình để xin tha: "Chị tha cho em lần này, em lỡ dại. Nhà em không có ai hết, chỉ có hai mẹ con. Em khổ quá nên mới làm vậy. Con em còn nhỏ quá chị tha cho em lần này đi chị". Bé gái đứng gần đó cũng khóc nức nở, chắp tay xin mọi người xung quanh tha cho mẹ mình: "Cô ơi cô, con xin lỗi cô mà cô ơi".
Một số người chứng kiến sự việc lên tiếng cho rằng không nên dẫn con cái theo để trộm cắp như vậy, người phụ nữ vội vàng thanh minh: "Dạ không có đâu, tại ba nó bỏ hai mẹ con đi, nhà lại không có ai. Em khổ quá. Em hứa với chị đây là lần cuối cùng, em không dám nữa đâu".
Vì thương bé gái khóc nức nở xin tha cho mẹ nên sau đó chủ cửa hàng đã để hai mẹ con đi và không báo công an
Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, netizen phẫn nộ cực mạnh với hành vi trộm cắp của người phụ nữ, đồng thời lên án chuyện dẫn theo con nhỏ đi làm việc xấu.
"Nhìn đứa bé nức nở khóc, đến chỗ từng người xin tha cho mẹ mà thương quá. Nghèo khó thì đi xin việc làm lo cho cuộc sống của hai mẹ con chứ sao lại đi trộm cắp đồ của người khác. Sau này lớn lên đứa bé cũng học tập, bắt chước hành vi của người mẹ thì thật không nên", tài khoản A.V chia sẻ.
"Thấy đứa bé khóc mà tội quá. Chủ shop thấy thương nên mới thả đi không báo công an, họ không biết đường sửa sai mà tiếp tục phạm tội thì là lỗi của họ. Thiết nghĩ, người mẹ cũng nên kiếm công việc tử tế, vất vả chút mà lương thiện để còn dạy dỗ con thành người", tài khoản T.D. bình luận.
Nguồn: kenh14.vn