MeoYeu6038
New member
Lãnh đạo hãng taxi lên tiếng: Gặp người gặp nạn mà tài xế không chở thì thật sự không thể chấp nhận được luôn á!
Câu chuyện về bà bầu đẻ rơi con giữa đường, gọi tới 5 xe taxi mà không chiếc nào dừng đang gây bão MXH những ngày qua. Và giờ đây, các hãng taxi đã chính thức lên tiếng rồi nè!
Ông Trần Quốc Khải, Chủ tịch HĐQT CTCP Nội Bài Online chia sẻ: "Công ty tôi cũng như các doanh nghiệp taxi khác thường xuyên phổ biến những trường hợp ưu tiên hành khách đến từng lái xe như: cứu thương, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, giúp đỡ người già, phụ nữ, người tàn tật... Đây là do ý thức của một số lái xe, cũng có thể do lái xe quan niệm sẽ bị xui xẻo, đen đủi nên ngại chở, còn lại đa số họ là những người tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác, thậm chí có tài xế đã đỡ đẻ ngay trên xe của mình".
Ông Khải khẳng định luôn: "Chúng tôi có quy định rất rõ, trường hợp hành khách vẫy xe của hãng mà lái xe không chở, nếu có hình ảnh hay hành khách phản ánh về, chúng tôi phạt rất nặng với lỗi từ chối phục vụ khách, thậm chí là đuổi việc". Nghe mà thấy nghiêm túc hẳn!
Góc nhìn từ tài xế: Muốn giúp nhưng... sợ!
Anh Nguyễn Thành Trung, lái xe một hãng taxi ở Hà Nội thì chia sẻ luôn sẵn sàng dừng xe chở người bị nạn. Thậm chí nếu trên xe đang có khách rồi, anh vẫn có thể thuyết phục họ nhường hoặc cùng chở nạn nhân đến bệnh viện trước.
Nhưng plot twist ở đây là... anh Trung cũng thú nhận thẳng: "Thú thực, có nhiều trường hợp tôi cũng ngại. Bạn tôi cũng lái xe taxi từng đưa người bị tai nạn vào viện, khi gặp người nhà đã ăn nguyên một đấm vào mặt, còn bị quản lý trách mắng"
"Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện gặp rất nhiều phiền phức, từ bệnh viện và nhà chức trách mời lên làm việc hết lần này đến lần khác. Đôi khi người tốt giúp đỡ nạn nhân xong lại bị người nhà nạn nhân vu cho là người gây tai nạn", anh Trung tâm sự. Nghe mà thấy tức à nha!
Chuyện gì đã xảy ra hôm 15/8?
Hôi hôi, để kể lại từ đầu nè! Ngày 15/8 vừa rồi, anh Lại Thành Luân đang đưa vợ là chị Phan Thị Hiền (cùng 28 tuổi, Hà Nội) đi đẻ. Nhưng khi đến đoạn đường Vũ Phạm Hàm thì chị Hiền báo em bé sắp ra rồi! Anh Luân phải dừng lại ngay, dìu chị vào gốc cây bên đường để sinh. Tình huống khẩn cấp đến mức không thể tưởng tượng luôn!
Anh Luân kể: Lúc đó anh và những người xung quanh đều cố gắng gọi xe để đưa vợ vào viện, nhưng có lẽ vì không biết hoàn cảnh hoặc ngại chở bà bầu nên nhiều xe không dừng lại. Có một chiếc taxi đỗ vào nhưng vừa nghe việc đưa bà mẹ mới sinh con vào viện thì... phóng đi mất luôn! Sao mà tâm thế vậy trời?
Người hùng xuất hiện!
May mắn thay, chị Đỗ Thị Ngoan (Nguyễn Khang, Hà Nội) - người đã giúp đỡ hai vợ chồng kể lại: "Tôi vừa chở con đi học, trên đường về thì gặp hai vợ chồng đang sinh con dọc đường nên dừng xe lại xem tình hình. Cô vợ sinh rất nhanh. Lúc đó ngoài trời đang gió to, nhìn bé cứ tím dần đi, còn không thấy khóc, tôi sợ là cháu bị ngạt".
Chị Ngoan kể tiếp: "Sau 5 lần gọi không chiếc taxi nào dừng lại, đến lần thứ 6 tôi gọi thì người lái xe tưởng sẽ chỉ chở tôi nên mới dừng. Lúc này tôi nói: 'Em làm phúc chở mẹ con họ vào viện, em bé đang tím tái dần mà còn chưa được cắt dây rốn'. Thấy sự việc như vậy, anh lái taxi tốt bụng nhận chở nhưng vẫn rất lo lắng và phải đòi cả y tá đi theo để kiểm soát tình hình, lỡ có việc gì xảy ra".
Nguồn: kenh14.vn