SocBoy1578
New member
Truyền thông Mỹ đưa tin, làng nhạc đang như ngồi trên đống lửa sau khi ông trùm Diddy bị bắt vì tội buôn bán tình dục và hàng loạt cáo buộc kinh hoàng khác. Nhiều nghệ sĩ, giám đốc điều hành, nhà quản lý đang mất ngủ vì lo sợ bị liên luỵ và điều tra nè!
Nhưng mà có 1 người thở phào nhẹ nhõm rồi đó - chính là nam diễn viên Ashton Kutcher, người từng là bạn thân với Diddy. Theo nguồn tin từ TMZ, Ashton Kutcher KHÔNG phải là mục tiêu điều tra của các đặc vụ liên bang trong vụ án chấn động này.
"Câu chuyện này phải dừng lại. Ashton không liên quan gì cả, không biết gì về các hoạt động của Diddy. Anh ấy hối hận vì mối quan hệ với Diddy" - TMZ trích nguồn tin thân cận chia sẻ.
Plot twist là Ashton Kutcher và Diddy từng có friendship goals lắm luôn á, họ còn cùng tổ chức bữa tiệc trắng năm 2009 cơ đấy. Giờ netizen đang "đào mộ" lại clip phỏng vấn của Ashton từ năm 2019. Khi MC Sean Evans hỏi về các bữa tiệc của Diddy, anh tỏ ra khá... đơ người:
"Tôi có nhiều thứ không thể kể hết. Vậy nên, ừm... tôi sẽ không kể hết. Thực ra tôi đang bối rối. Những câu chuyện tiệc tùng của Diddy, anh bạn ạ, đó là 1 thứ ký ức kỳ lạ". Nghe xong mà rùng mình luôn á!
Nhắc lại tí về vụ việc nhé: Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng vẫn không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9.
Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần". Drama quá trời drama!
Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.
Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Kinh khủng quá đi!
Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...
Nguồn: TMZ
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng mà có 1 người thở phào nhẹ nhõm rồi đó - chính là nam diễn viên Ashton Kutcher, người từng là bạn thân với Diddy. Theo nguồn tin từ TMZ, Ashton Kutcher KHÔNG phải là mục tiêu điều tra của các đặc vụ liên bang trong vụ án chấn động này.
"Câu chuyện này phải dừng lại. Ashton không liên quan gì cả, không biết gì về các hoạt động của Diddy. Anh ấy hối hận vì mối quan hệ với Diddy" - TMZ trích nguồn tin thân cận chia sẻ.
Plot twist là Ashton Kutcher và Diddy từng có friendship goals lắm luôn á, họ còn cùng tổ chức bữa tiệc trắng năm 2009 cơ đấy. Giờ netizen đang "đào mộ" lại clip phỏng vấn của Ashton từ năm 2019. Khi MC Sean Evans hỏi về các bữa tiệc của Diddy, anh tỏ ra khá... đơ người:
"Tôi có nhiều thứ không thể kể hết. Vậy nên, ừm... tôi sẽ không kể hết. Thực ra tôi đang bối rối. Những câu chuyện tiệc tùng của Diddy, anh bạn ạ, đó là 1 thứ ký ức kỳ lạ". Nghe xong mà rùng mình luôn á!
Nhắc lại tí về vụ việc nhé: Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng vẫn không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9.
Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần". Drama quá trời drama!
Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.
Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Kinh khủng quá đi!
Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...
Nguồn: TMZ
Nguồn: kenh14.vn