Sốc: Anh thợ phun thuốc cỏ bị đổ lên người, cứ nghĩ không sao nhưng kết quả khiến ai cũng giật mình

Banh003541

New member
Chú N.H.T (sống ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) làm nghề phun thuốc diệt cỏ thuê cho các ruộng mía, vườn cây. Tưởng công việc bình thường vậy thôi, ai ngờ một tai nạn nhỏ lại để lại hậu quả nặng nề đến vậy

Câu chuyện xảy ra cách đây hơn nửa tháng. Hôm đó, chú T. pha trộn 3 loại thuốc diệt cỏ, diệt mầm với nhau để phun (trong đó có loại tên khoa học là 2,4 D). Ai dè đang phun thuốc ở ruộng mía thì bất cẩn, thuốc đổ ướt hết quần áo, thấm luôn vào da. Trời lại đang mưa nữa chứ, quần áo ướt sũng nên thuốc diệt cỏ thấm vào da càng nhiều hơn. Ối giời ơi!

Một ngày sau sự cố đó, chú T. phát hiện một vùng da ở đầu gối bị đỏ lên. Nhưng nghĩ chắc không sao, chú vẫn cứ tiếp tục đi làm, phun thuốc 8 tiếng mỗi ngày trong suốt 2 tuần luôn!

Do bị nhiễm độc mà vẫn tiếp tục "hardcore" tiếp xúc với thuốc diệt cỏ trong thời gian dài, tình trạng của chú T. ngày càng nghiêm trọng hơn. Da bắt đầu nổi đỏ, rồi bong da toàn thân luôn ấy chứ Lúc này thì không thể coi thường nữa, chú phải đến tận Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

ThS.BS Doãn Uyên Vy, Phụ trách Phòng khám Chống độc, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là tình trạng tiếp xúc lâu dài với thuốc diệt cỏ 2,4 D – một loại thuốc có tính axit nên da bệnh nhân bị rộp phỏng, dị ứng nghiêm trọng. Do tình trạng nhiễm độc của chú T. khá nặng và lan ra toàn thân, theo ThS. Vy, chú sẽ phải nằm viện điều trị khoảng hơn 1 tháng để da dần hồi phục về bình thường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top