Sốc: Anh chàng 37 tuổi tỉnh dậy quên bay 20 năm, tưởng vợ là... người lạ bắt cóc mình

BomNana

New member
5a4acdfb77336d7ea48f.jpg


Tưởng tượng bạn tỉnh dậy rồi thấy một "chị lạ" nằm bên cạnh, nhìn gương thấy một ông chú béo ú – đó chính là nỗi kinh hoàng mà anh Daniel Porter, 37 tuổi ở Texas (Mỹ) đã trải qua. Anh bỗng dưng... quên sạch 20 năm cuộc đời chỉ sau một đêm ngủ!

8879cefcda82d3be5290.jpg


Theo Oddity Central (Anh), vào tháng 7 năm ngoái, Daniel – một chuyên gia thính giác – tỉnh giấc nghĩ là đến giờ đi học rồi. Nhưng ủa, sao có người phụ nữ lạ hoắc nằm bên cạnh??? Nhìn gương thì thấy một ông chú "già và béo" nhìn lại mình. Anh hoang mang cực độ luôn!

Lúc này, trong đầu Daniel nghĩ mình mới 16 tuổi, đang sống trong thập niên 1990 và đang học cấp 3. Trong khi thực tế anh đã tốt nghiệp gần 20 năm rồi. Anh hoàn toàn không nhớ mình đã lập gia đình, có vợ và nuôi một bé gái 10 tuổi. Thậm chí còn nghĩ mình đang bị... bắt cóc nữa chứ!

b733de8beefda0985b5e.jpg


db7a660affc26d204870.jpg


Ruth, vợ anh phải vội vàng trấn an: "Em là vợ anh đây, anh không bị bắt cóc đâu!". Nghe thật là absurd nhưng cả hai đều sợ hãi lắm. "Anh ấy không biết tôi là ai, đang ở đâu. Cứ nghĩ mình say xỉn rồi về nhà một chị lạ, bị bắt cóc và cố tìm đường trốn", Ruth kể lại.

Hai vợ chồng phải về nhà bố mẹ Daniel để gia đình thuyết phục anh là đang an toàn. Nhưng mà anh không nhận ra con gái Libby, thậm chí còn sợ luôn 2 con cún cưng của nhà mình nữa

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Daniel bị mất trí nhớ toàn bộ thoáng qua – loại mất trí tạm thời có thể hồi phục trong 24 giờ. Thế nhưng hơn một năm trôi qua, anh vẫn không nhớ lại được bất cứ gì sau khi tốt nghiệp cấp 3!

Không chỉ quên vợ, con, thú cưng và bạn bè 20 năm qua, Daniel còn quên sạch kiến thức chuyên môn của một chuyên gia thính giác. Ruth phải đưa chồng đi khắp nơi, gặp lại bạn cũ, hi vọng kích hoạt lại trí nhớ cho anh.

Khó khăn hơn nữa là tính cách Daniel cũng đổi luôn. Khẩu vị ăn uống khác hẳn, quan điểm sống khác, thích đi chơi trong khi trước giờ anh là homebody. "Kỳ lắm, tôi đang sống trong mối quan hệ cũ, còn anh ấy thì đang ở trong mối quan hệ mới hoàn toàn", Ruth tâm sự

Các bác sĩ không rõ chính xác nguyên nhân gây ra chứng mất ký ức nghiêm trọng này. Họ nghi là do... stress quá mức!

Hồi tháng 1/2020, Daniel bắt đầu bị co giật do căng thẳng. Lúc đó anh mất việc, phải bán nhà và tài sản, lại thêm bị thoát vị đĩa đệm. Từ khi phải về ở nhờ nhà bố mẹ, những cơn co giật không phải động kinh này cứ đến liên tục.

"Giống như bộ não anh ấy không muốn chịu đựng nữa nên xóa luôn 20 năm ký ức. Tôi biết ai đó trải qua chấn thương có thể quên ký ức liên quan, nhưng không ngờ nó có thể xóa tới 20 năm!", Ruth chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top