SunKute5450
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Sau khi ông P.T.T. tử vong, từ đêm 5-5 đến sáng 6-5, gần 20 người đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu với đủ thứ triệu chứng như sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng... Nghe mà thương quá đi
Ngay khi nhận được tin về các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm này, ngày 6-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cùng các đơn vị liên quan đã lập tức vào cuộc xác minh vụ việc siêu nhanh.
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Theo báo cáo ban đầu từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình, vào trưa 1-5, tại nhà bà Đ.T.H. (tổ 5, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) có tổ chức bữa ăn chuẩn bị cho đám cưới con với chủ yếu là người thân tham dự.
Bữa ăn có khoảng 20 mâm với thực đơn gồm: thịt gà rang, tôm kho, canh dưa cà, và đặc biệt là món tiết canh dê (dê được giết mổ ở Ninh Bình rồi vận chuyển tiết và thịt về Thái Bình; phần nhân làm tiết canh gồm tai, gan, cuống họng lợn đã luộc chín).
Chiều 1-5 và sáng 2-5, gia đình tiếp tục tổ chức bữa cỗ với menu khác: Gà luộc, tôm chao, chân giò hầm, mèo xào, ba ba nấu chuối... Nghe đến đây thì thấy đồ ăn cũng đầy đủ nhỉ
Plot twist kinh hoàng
Đến ngày 4-5, ông P.T.T. (một trong những người ăn các bữa cỗ trên và có ăn tiết canh) bắt đầu có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau tức 2 bên sườn nên vào khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tình trạng của ông diễn biến nặng và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội). Thật đau lòng, đến ngày 5-5, ông P.T.T. đã không qua khỏi
Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn/Gout.
Hiệu ứng domino đáng sợ
Sau khi nhận tin ông P.T.T. tử vong, đêm 5-5 và sáng 6-5, nhiều người cùng ăn bữa cơm ngày 1 và 2-5 đã ùn ùn đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình luôn.
Chi tiết là: 8 người khai có triệu chứng như sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng và xin chuyển lên tuyến trên điều trị (may mắn là hiện đã có 6 người được xuất viện về nhà rồi nha ). Còn 10 người khác có triệu chứng nhẹ hơn như đau đầu, đau mỏi vai gáy, đã nhập viện và theo dõi tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đến trưa 6-5, sức khỏe của 10 bệnh nhân này đã ổn định hơn, không có triệu chứng gì lạ nữa. Phew!
Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, các trường hợp vào khoa trong tình trạng sức khỏe tương đối ổn định. Qua hỏi han tiền sử bệnh tật, phát hiện những bệnh nhân này đều ăn tiết canh. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang theo dõi, điều trị và đã lấy mẫu xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, đang chờ kết quả nuôi cấy máu.
Nguồn: kenh14.vn