Ôi chao, drama nghiêm trọng xảy ra ở TP.Buôn Ma Thuột nè mọi người ơi! Hơn 40 người phải vào viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, nôn ói không ngừng sau khi ăn bánh mì tại quán C.D - một quán bánh mì khá famous ở Đắk Lắk đấy
Sáng 29/11, ông Lê Minh Thông - Phó chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng xác nhận sự việc. Hiện tại, các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cùng mẫu thức ăn, thực phẩm từ quán bánh mì C.D đã được gửi tới Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt này.
Theo ông Thông, khoảng 18 giờ ngày 28/11, đơn vị nhận tin có đông người nhập viện sau khi ăn bánh mì cùng một quán thì đã lập tức triển khai hành động.
Ngay lập tức, tổ công tác của ngành y tế đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, BVĐK TP.Buôn Ma Thuột và BVĐK Thiện Hạnh để lấy mẫu bệnh phẩm. Đồng thời cũng lấy gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì C.D (tọa lạc ở ngã tư Phan Chu Trinh-Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột).
Bác sĩ Lê Minh Tú từ Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, khoảng 9h30 sáng ngày 28/11, bệnh viện tiếp nhận ca bệnh đầu tiên với các triệu chứng đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn ói.
Sau đó thì tình hình càng căng thẳng khi hàng chục bệnh nhân khác cũng ùa vào viện với triệu chứng y chang như vậy May mắn là nhờ cấp cứu kịp thời nên hiện tại sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đã tạm ổn rồi nha!
Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh kể lại: Chiều 27/11, vợ chồng anh đến quán C.D ăn bánh mì. Chỉ sau khoảng 15 phút ăn xong, vợ anh đã cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ không sao nên về nhà luôn.
Nguồn: soha.vn