Sốc! Ai đã "bắt cóc" các mặt trăng khổng lồ ngay trong hệ Mặt Trời?

BinSusu

New member
Các nhà khoa học vừa giải được bài toán "nghịch lý mặt trăng" siêu hack não từng khiến giới thiên văn học đau đầu nhiều năm nay.

Trong hệ Mặt Trời, có 2 ông trùm sở hữu đống mặt trăng khủng khiếp là Sao Mộc và Sao Thổ.

Nhưng có một nghịch lý cực kỳ sus: Sao Thổ có hơn 280 mặt trăng, nhưng chỉ có mỗi Titan đủ size để được xếp vào loại "mặt trăng khổng lồ". Trong khi đó, Sao Mộc có tận 4 mặt trăng khổng lồ - Ganymede, Europa, Io, Callisto - trong tổng số hơn 100 mặt trăng. Chênh lệch vãi cả nón phải không?

Một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Nature Astronomy đã vén màn bí ẩn này rồi nè!

8d7a995617053555bf1c.jpg


Tiến sĩ Yuri Fujii từ Đại học Kyoto và Đại học Nagoya (Nhật Bản), tác giả chính của nghiên cứu này cho biết: "Các lý thuyết về sự hình thành vệ tinh đã đưa ra một số khả năng, nhưng các nghiên cứu gần đây về từ trường sao đã gợi ý về sự cần thiết phải xem xét lại các lý thuyết này".

Có một cuộc tranh luận kéo dài xoay quanh chuyện bồi tụ liên quan đến từ trường và sự hình thành vệ tinh: Liệu có tồn tại một ranh giới nào đó được hình thành trong đĩa vật chất bao quanh Sao Mộc thời sơ khai hay không?

Chính từ chiếc đĩa này, hơn 100 mặt trăng - và có thể là thêm nhiều mặt trăng chưa từng được phát hiện - đã ra đời.

Để hiểu rõ sự tiến hóa nhiệt và sự biến đổi từ trường của Sao Mộc và Sao Thổ theo thời gian, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các mô phỏng số về cấu trúc bên trong khi chúng còn "trẻ" cũng như các đĩa bồi tụ từng bao quanh chúng. Từ đó suy ra cách mà các vệ tinh hình thành và chuyển dịch quỹ đạo.

Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các hệ vệ tinh lớn xung quanh Sao Mộc và Sao Thổ có thể được giải thích bằng cấu trúc đĩa khác nhau của chúng, bắt nguồn từ cường độ từ trường.

Plot twist đây rồi! Từ trường mạnh của Sao Mộc đã tạo ra một khoang từ quyển trong đĩa bồi tụ, điều này đã giúp các mặt trăng khổng lồ được giữ ổn định, không bị cuốn vào bên trong.

Ngược lại, từ trường của Sao Thổ hồi còn trẻ quá yếu để tạo ra "vùng an toàn" đó. Vì vậy, chính hành tinh này đã tự tay "bắt cóc" các mặt trăng khổng lồ ở gần mình, kéo chúng lại gần và xé nát chúng bằng lực thủy triều. Tàn nhẫn ghê!

Chỉ có mỗi một mình Titan sống sót được vì quay quanh hành tinh mẹ với quỹ đạo đủ rộng để tránh nạn.

Theo các tác giả, phát hiện này có thể giúp định hình các cuộc tìm kiếm các mặt trăng lớn ngoài hệ Mặt Trời trong tương lai: Chúng sẽ nằm ở vị trí rất xa các hành tinh mẹ giống Sao Thổ. Note này quan trọng lắm đó nha! ✨

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top