NangNgoan3859
New member
Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà thương quá các bạn ơi! Một bữa cơm tối vui vẻ đón người thân thăm nhà lại biến thành ác mộng khi 8 người cùng bị ngộ độc nặng luôn.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn ngày 10-7, đêm 9-7 vừa rồi bệnh viện đã phải gấp rút cấp cứu cho 8 người bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó có 6 người là gia đình bà N.T.H. (ở thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thông Thượng, TP Bắc Kạn) và 2 người khách hàng xóm được mời đến ăn cơm.
Hoá ra chiều 9-7, gia đình bà H. nấu cơm tại nhà để đón người thân từ tỉnh Hà Giang về chơi, có mời thêm 2 vị khách ở gần nhà cùng đến dùng bữa cho vui. Ai ngờ sau khi ăn xong, cả 8 người đều có dấu hiệu bị ngộ độc nặng, mất ý thức luôn nên phải đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương cấp cứu, các đơn vị chuyên môn cũng có mặt để hỗ trợ công tác cứu chữa bệnh nhân.
Ông Trần Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho biết trong số 8 bệnh nhân có 3 người bị suy hô hấp nặng phải thở máy, các nạn nhân còn lại sau khi cấp cứu sức khoẻ đã ổn định rồi.
May mà đến sáng 10-7, các bệnh nhân thở máy đã có chỉ số sinh tồn ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai để chuyển 2 bệnh nhân nặng về tiếp tục điều trị.
Xác minh sơ bộ ban đầu cho thấy trong bữa cơm của gia đình bà H. có món canh lòng cá trắm nấu rau rừng. Nghi ngờ món này là "thủ phạm" gây ra vụ ngộ độc nặng nề này
Nguồn: soha.vn