Chiều 8/2, Sở Y tế An Giang thông tin gây shock: Trong số 84 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng phát miễn phí hôm 4/2, bà Nguyễn Thị H. (63 tuổi, ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) đã không qua khỏi tại BVĐK Trung tâm An Giang do suy đa cơ quan sau 3 ngày chiến đấu với tử thần
Bà H. là 1 trong 4 ca bị nặng nhất phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Hiện tại, 3 bệnh nhân còn lại vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Trong đó 2 người đã chuyển qua Khoa Nội tiêu hóa rồi, còn 1 người vẫn nằm tại Khoa Hồi sức tích cực nhưng đã ngưng lọc máu - dấu hiệu tích cực đấy!
Nhìn lại vụ việc "drama" này: Ngày 4/2 tại xã Long Điền, huyện Chợ Mới, sau khi ăn chè đậu trắng từ thiện, 84 người đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt kinh hoàng. May mắn là 53 người tự mua thuốc về uống đã ổn, sức khỏe bình thường trở lại. Còn 31 người phải vào viện điều trị, nhưng giờ các ca này đã qua cơn nguy kịch, không còn đau bụng, tiêu chảy hay nôn ói nữa rồi.
Tất cả các nạn nhân đều ăn chè đậu trắng do bà T. nấu và phát miễn phí trong ngày 4/2. Theo lời bà T., bà đã mua 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn và 24kg đường cát về nấu chè từ 19h ngày 3/2. Sáng hôm sau (4/2), bà mang chè đi phát miễn phí cho bà con trong ấp và người đi đường - một tấm lòng từ thiện nhưng không ngờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này
Nguồn: soha.vn