Đinh Trường Giang (sinh năm 1996, quê Nam Định) đang là cái tên "hot hit" được mệnh danh là soái ca Bách Khoa với bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng plot twist là anh chàng này lại không đi theo con đường kỹ sư mà chọn nghề giáo viên – một quyết định "không theo số đông" nhưng đầy cảm hứng!
Thời sinh viên, Trường Giang đã "flex" cả rổ thành tích đỉnh của chóp luôn nha: Top 10 gương mặt nhận giải thưởng Nhà Khoa học trẻ Việt Nam năm 2018, quán quân cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2017, ôm về nhiều huy chương Olympic sinh viên toàn quốc, học bổng Vallet (Pháp), học bổng Lotte (Hàn Quốc), học bổng toàn phần nhiều năm của ĐHBKHN, và còn được mời làm diễn giả, khách mời ở nhiều chương trình sinh viên. Xịn sò vô cùng!
Dù CV "xịn xò" như vậy, nhưng Trường Giang lại quyết định "đổi lane" sang một lĩnh vực hoàn toàn khác – theo đuổi đam mê trở thành thầy giáo. Hiện tại, ngoài vai trò CEO Alpha Education (Trung tâm Toán tư duy + Tiếng Anh), anh chàng còn đang "cày cuốc" với vai trò giáo viên tại hệ thống giáo dục Vietjack.
Trường Giang tâm sự rằng anh từng được một giảng viên môn Toán ở Bách Khoa chia sẻ: "Thủa nhỏ, hình ảnh người thầy giáo làng nắn từng nét chữ, viết từng con số, tận tình chỉ bảo học sinh đã ăn sâu vào tâm thức tôi. Hình ảnh đẹp ấy đã luôn thôi thúc tôi cố gắng học tập thật tốt để một ngày kia, tôi cũng có thể trở thành nhà giáo luôn được các em học sinh kính trọng, quý mến".
Câu nói này đã "theo" Trường Giang từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học cho đến tận bây giờ. Và giờ thì ước mơ đã thành hiện thực rồi, anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những gì mình đang làm!
Là một chàng trai "positive vibes" và lạc quan, khi được hỏi "Làm sao mà Trường Giang lại có thể phi thường đến thế? Tại sao Giang lại đạt được nhiều thành tích mà không phải ai cũng làm được khi học Bách Khoa?", anh thường cười tươi và chia sẻ rằng chính câm châm ngôn "Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí" đã giúp anh vượt qua mọi thử thách.
Nguồn: svvn.tienphong.vn