Sợ xanh mặt với những cột điện "tử thần" nằm phơi giữa lòng Hà Nội

SunBeo570

New member
7c970ef693d600fce2d1.jpg


Hàng loạt cột điện trơ cả lõi sắt, nghiêng lệch lung tung trên phố chỉ được chống đỡ bằng mấy thanh gỗ bợ đỡ, nhìn mà thót tim cho người qua đường luôn á!

753b6b331fc62057641c.jpg


Mấy ngày vừa qua, trên đường Trường Chinh (đoạn trước Bảo tàng Phòng không Không quân), một cột điện trơ lõi sắt đã nghiêng hẳn ra đường rồi. Hàng xóm xung quanh kể lại rằng cách đây 3 tuần, do bị ôtô húc phải nên chiếc cột lăn ra ngả nghiêng luôn.

80ed5f4aa0d13917ee76.jpg


Thấy nguy hiểm quá, bà con gần đó đành phải lấy hai thanh gỗ ra chống đỡ tạm cột cho khỏi đổ ập xuống

ae158c79e00fd89c9801.jpg


Chân cột giờ chỉ còn trơ ra 4 thanh thép nhỏ xíu thôi, nhìn mà run!

58eda65905dc870f420e.jpg


Đi thêm một đoạn nữa là thấy một cột điện khác cũng đang nghiêng nghiêng xuống đường, stress luôn

eee469ac17fa340cc226.jpg


Bê tông ở chân cột vỡ tan tành, lộ cả lõi thép ra ngoài.

b3dbf9aca12c55774373.jpg


Đầu ngõ 181 Trường Chinh, lại thêm một cột điện nữa có dấu hiệu sắp đổ nhưng không ai chống đỡ cả

3e1ed19b8f2400662d5c.jpg


Chân cột cũng trơ ra những thanh thép, nhìn nguy hiểm phát sợ!



Còn phố Yên Hòa thì có tới 5-6 cột gánh đầy dây cáp bị nghiêng ngả, phải dùng cột gỗ chống đỡ tạm bợ. Thương người dân đi đường quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top