Sợ virus Corona, cặp đôi Singapore phải livestream đám cưới từ xa - Drama nhưng an toàn!

a77500c085d97988be79.jpg


Bạn ơi, đám cưới nào chả muốn hoàn hảo, nhưng với tình hình dịch corona (nCoV) căng thẳng thế này thì phải chấp nhận "vậy thôi" thật Một cặp đôi ở Singapore đã phải tổ chức đám cưới theo kiểu... cách ly xã hội trước cả khi nó trở thành trend: Cô dâu chú rể livestream từ phòng riêng, khách khứa ngồi ngoài hội trường coi như xem show trực tuyến vậy!

Anh Joseph Yew và chị Kang Ting vừa đi du lịch Trung Quốc xong về, chỉ vài ngày trước đám cưới nha. Tưởng tượng cái vibe lúc đó nè: khách mời ai cũng lo lắng, sợ tiếp xúc gần.

Thế là cặp đôi nghĩ ra chiêu "sống ảo" cực mạnh: Tách riêng ra một góc, livestream trực tiếp hình ảnh của hai người đến với gia đình và bạn bè ngồi trong hội trường ✨

Họ nâng ly, phát biểu, cảm ơn khách mời... tất cả qua camera. Vừa lạ vừa dễ thương luôn á!

Virus corona lúc này đã cướp đi sinh mạng của gần 600 người ở Trung Quốc và lan sang khoảng hai chục quốc gia khác rồi nha các bạn.

66a24a9e18d5cc4a58d1.jpg


Singapore lúc đó đã ghi nhận 28 ca nhiễm, là nước có số ca nhiều thứ hai ngoài Trung Quốc đó (Nhật Bản thì đứng đầu ngoài TQ).

Hôm 24/1, anh Yew và chị Kang về quê ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) ăn Tết cùng gia đình. Mà biết không, Hồ Nam nằm ngay cạnh Hồ Bắc - nơi tâm dịch luôn đó

Anh Yew kể với BBC là lúc đó chưa thấy sợ gì cả, vì khu vực khá thôn quê, tưởng an toàn.

Họ bay về Singapore hôm 30/1, còn đám cưới thì đã book sẵn ngày 2/2 tại khách sạn M ở trung tâm Singapore rồi.

Plot twist: Cặp đôi này đã cưới ở Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái rồi nha! Nên cái này là đám cưới lần 2 để mời bạn bè người thân bên Singapore không qua được TQ dự.

Nhưng mà ơ kìa, khi nghe tin họ vừa từ Trung Quốc về, khách mời bắt đầu... "sợ không dám đến" "Một số người bảo sẽ không đến luôn", Yew kể lại.

"Chúng mình muốn hoãn đám cưới, nhưng khách sạn không chịu hoàn tiền. Họ bảo mọi thứ đã sắp xếp rồi, không đàm phán lại được. Thế là buộc phải làm thôi", anh Yew bất lực chia sẻ.

Rồi hai vợ chồng thông báo với khách: "Chúng mình sẽ xuất hiện... qua màn hình thôi nha!" "Nhiều người sốc luôn. Nhưng mình nghĩ nếu mình có mặt ở đó, không khí sẽ khác hẳn. Mọi người sẽ cảnh giác và không thoải mái", Yew giải thích.

Bố mẹ Yew lúc đầu không vui cho lắm, nhưng cuối cùng cũng hiểu và ủng hộ con.

Còn bố mẹ Kang thì không thể sang Singapore dự được vì lúc đó nhiều biện pháp hạn chế đi lại quá

Cuối cùng, chỉ có 110 trong tổng số 190 khách được mời đến dự đám cưới "độc nhất vô nhị" này.

"Chúng mình không buồn lắm, nhưng hơi thất vọng thật. Nghĩ lại thì cũng không còn cách nào khác nên thôi, không tiếc nữa", Yew tâm sự với khách mời.

e4525f22972ba7d7e74a.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top