Dạo này mấy bạn trẻ (kể cả người lớn tuổi nữa đấy ) hay rần rần chuyện số điện thoại "đẹp" lắm á. Kiểu số nào có nhiều số trùng, số giống sinh nhật, hay số may mắn gì đó là mọi người sẵn sàng chi mạnh tay luôn.
Nhưng mà thật ra, cái gọi là "số đẹp" này nó mang tính... tương đối vô cùng nha!
Ví dụ nè, số điện thoại có đuôi 6688 thì người Việt mình hay thích, vì nghe "lộc lộc phát phát" nghe đã tai phết. Nhưng chuyển qua Nhật Bản thì họ lại không ưa tý nào, vì số 4 với số 9 ở đó đọc giống chữ "chết" (shi) và "khổ đau" (ku). Nên số có 4, 9 là bị ghét cực mạnh, nhiều chung cư ở Nhật còn bỏ luôn tầng 4 nữa á!
Hay kiểu số 8 người Hoa rất mê vì đọc giống "phát tài" (fa), nhưng qua Ấn Độ thì số 8 lại không được ưa lắm vì họ tin nó liên quan đến thần Saturn - vị thần của sự khó khăn.
Thế nên cái khái niệm "đẹp" hay "xấu" của một con số thật ra là do văn hóa, tín ngưỡng của mỗi nơi quyết định thôi chứ không có chuẩn chung nào hết. Cái mình cho là "số vip" thì sang nước khác có khi người ta lại né như né Tết vậy đó!
Nói chung là đừng quá bận tâm với chuyện số đẹp số xấu nha mọi người. Quan trọng là mình làm ăn chính đáng, sống tử tế thì số mấy cũng đẹp cả thôi! Số chỉ là ký hiệu để liên lạc chứ có quyết định vận mệnh đâu đúng không?
Nguồn: tinhte.vn