Nghe hơi rợn người nhưng mà thật đó! Hồi đầu thế kỷ 20, mỗi tuần lại có người bị chôn sống rồi tỉnh dậy được phát hiện luôn á
Ở nghĩa trang Wildwood tại Williamsport (Mỹ), có một ngôi mộ "đỉnh của chóp" mà bạn phải biết. Đó là nơi yên nghỉ của gia đình Thomas Pursell - một cựu lính cứu hỏa 83 tuổi mất năm 1973.
Bác Thomas này bị ám ảnh nặng về chuyện tỉnh dậy trong quan tài đến mức tự tay thiết kế luôn một căn hầm mộ... CÓ LỐI THOÁT HIỂM nha!
Nghe xong bạn sẽ giật mình: mỗi chiếc quan tài trong đó đều được lắp một cái khóa bánh xe y hệt khóa két tiền ngân hàng luôn!
Bác Pursell đã tính toán kỹ lưỡng cho "worst case scenario" - nếu ai đó tỉnh lại thì cứ việc xoay khóa và thoát ra ngoài thôi. Bên trong còn được lót nỉ ấm áp, thậm chí để sẵn đồ ăn để khỏi đói và hoảng loạn nữa chứ
Nhưng mà... hơn 40 năm rồi vẫn chưa có ai trong gia đình bác tỉnh lại để dùng đến "tính năng" này cả
Nguồn gốc của nỗi sợ "điên rồ" này từ đâu?
Hồi La Mã cổ đại, khi có người mất, lễ tang kéo dài tận 8 ngày luôn á! Người xưa tin rằng khoảng thời gian đó đủ để linh hồn "trốn tử thần" và quay về cơ thể.
Nghe hơi "trời ơi đất hỡi" nhỉ? Nhưng niềm tin này tồn tại tận đến thế kỷ 20, ngay giữa châu Âu và Mỹ - cái nôi của văn minh hiện đại đó nha!
Từ thế kỷ 18, xã hội phương Tây phải đối đầu với một hiện tượng tâm lý cực phổ biến: Taphophobia - nỗi sợ bị chôn sống Nó bắt nguồn từ thời kỳ dịch tả, khi bệnh nhân rơi vào trạng thái "gần như chết" thường bị chôn sống, rồi tỉnh lại dưới mộ...
Tác giả Christine Quigley trong cuốn "The Corpse: A History" kể lại rằng đầu những năm 1900, mỗi tuần có một người bị chôn sống được phát hiện Nỗi sợ này đã tạo ra cả một ngành công nghiệp "máu lửa": chế tạo quan tài và hầm mộ an toàn!
Những phát minh "bá đạo" không tưởng
1. Hầm mộ có cửa sổ quan sát
Đây là một hệ thống chôn cất thời Victoria với một căn phòng phía trên hầm mộ, kèm đường ống quan sát nối thẳng vào quan tài.
Đường ống vừa cung cấp không khí, vừa cho phép người thân hay linh mục kiểm tra trạng thái người chết. Nếu thấy cử động hoặc không ngửi thấy mùi phân hủy, họ sẽ đào lên ngay!
2. Mộ của Timothy Clark Smith - phiên bản "lite"
Timothy Clark Smith, một anh chàng mắc chứng taphophobia ở Vermont (Mỹ), được chôn năm 1893 với một điều kiện đặc biệt: phải có cửa sổ trên mộ!
Cái cửa sổ kính này nhìn thẳng vào mặt Smith nằm dưới đất. Anh hy vọng nếu tỉnh lại, sẽ có ai đó đi qua và giải cứu kịp thời. Nhưng mà... từ đó đến giờ ngôi mộ vẫn yên như thường, còn mặt kính thì đã mờ theo thời gian rồi
3. Quan tài kiêm tháp chuông - sáng chế năm 1868
Franz Vester đã sáng tạo ra một thiết kế "thiên tài": quan tài có tháp chuông nhô lên khỏi mặt đất, quả chuông nối với sợi dây đặt vào tay người chết.
Tỉnh lại thì kéo dây báo hiệu thôi! Còn có cả còi để thổi nữa nha. Phòng trường hợp không ai nghe thấy, Vester còn để sẵn cả thang để người ta tự leo lên qua đường tháp chuông luôn
4. Quan tài "tự động mở" - phiên bản 1907
Johan Jacob Toolen nghĩ xa hơn: "Ủa mà yếu quá thì làm sao leo thang?"
Ông thiết kế hệ thống cơ khí mà chỉ cần chạm nhẹ vào cần gạt, nắp quan tài sẽ tự BẬT TUNG ra ngoài, cung cấp không khí để người ta hồi sức và đứng dậy về nhà! Quá đỉnh!
5. Quan tài có hệ thống thông gió + chuông điện
Năm 1887, Gale Bedlat tạo ra quan tài với đường thông khí lên mặt đất và chuông điện để báo động.
Phiên bản nâng cấp còn có cả đường ống dẫn thức ăn nữa á! Có nhà thiết kế còn tự chôn sống để test, nhờ trợ lý xúc súp và xúc xích xuống ống cho mình ăn luôn (Real story đó bạn ơi!)
6. Quan tài thế hệ mới - có cả máy tính!
Ngày nay, tuy y học đã phát triển và xác định chính xác thời điểm chết, nhưng nỗi sợ taphophobia vẫn còn tồn tại trong một số nhóm nhỏ.
Có người còn thiết kế quan tài tích hợp màn hình vi tính luôn! Lý do? Sợ tỉnh dậy buồn chán nên... chơi game giải khuây trong khi chờ người thân đào đất giải cứu (Chill vãi!)
Hiện nay còn có những buổi "trải nghiệm chôn sống" nữa đó - người tham gia nằm trong quan tài có webcam để bên ngoài quan sát. Kết thúc buổi thì được giải cứu tất nhiên rồi
Nỗi sợ này nghe có vẻ "out trời" nhưng mà những phát minh từ đó thật sự rất sáng tạo và cho thấy con người sẵn sàng làm mọi thứ để đối phó với nỗi sợ hãi của mình nhỉ!
Nguồn: soha.vn