Ối zồi ơi, nói chuyện sợ hãi mà hồi hộp quá đi mất! Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà ta chỉ biết... cầu trời cầu phật, mong cho cái quần đừng có sao là được rồi á!
Bao giờ bạn cũng từng trải qua những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" như thế không? Kiểu đang ngồi xe buýt, hay đang ở nơi công cộng, rồi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn ở vùng hậu phương...
Đó là nỗi sợ của những người đã từng "close call" với thảm họa quần áo nơi công cộng đó các bạn ơi! Cảm giác căng thẳng, tim đập liên hồi, chỉ muốn về nhà ngay lập tức nhưng đường về thì dài mênh mông...
Tung Nguyen Photography đã chụp lại khoảnh khắc này với sự hài hước khó đỡ! Đúng là nghệ sĩ nào cũng có cách diễn đạt nỗi sợ hãi theo phong cách riêng của mình nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn