Sợ thứ 6 ngày 13? Khoa học và truyền thuyết bật mí lý do gây shock

67b39adc652b1c4efb15.jpg


Thứ 6 ngày 13 là gì mà nghe đã thấy rùng rợn? Tại sao ngày này lại khiến bao người phát hoảng, có hàng tá giả thuyết được đặt ra trong mấy trăm năm qua về ngày "kinh dị" này đó nha!

Theo Wikipedia thì đối với người phương Tây, Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong năm đều được coi là ngày xui xẻo ác liệt luôn.

Nỗi ám ảnh về Thứ Sáu ngày 13 còn có tên gọi khoa học là paraskavedekatriaphobia nữa đó - một từ được ghép từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Thứ Sáu, số thứ tự thứ 13, sự sợ hãi, ám ảnh từng người". Đọc xong chắc lưỡi rối hết cả lên

2bd4ec9b91c18b92cb4f.jpg


**Những truyền thuyết "drama" về thứ Sáu ngày 13**

Từ thời cổ đại, trong nhiều nền văn hóa, người ta đã coi con số 13 là con số mang đến xui xẻo và tử thần gõ cửa rồi.

Việc "kỳ thị" số 13 thể hiện ở khắp nơi á: các tòa cao ốc không có tầng 13, bệnh viện không có phòng số 13, sân bay không có cổng 13, máy bay không có ghế số 13, thậm chí cả tàu thủy cũng không có cabin số 13. Phũ quá đi mất!

Lý do? Vì số 13 đứng ngay sau số 12 - một con số được coi là đẹp và hoàn hảo. Nên mới có 12 tháng trong năm, 12 cung hoàng đạo, 12 con giáp, 12 vị thần của Olympus, 12 sứ mệnh của Hercules, 12 tông đồ của Jesus...

Ngày thứ 6 cũng "chịu nhiều drama" khi xuất hiện trong vô số truyền thuyết. Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6 sau khi nếm Trái Cấm. Trận Đại hồng thủy Chúa dùng để trừng phạt loài người xảy ra vào thứ 6, ngôi đền của Solomon sập tan tành vào ngày thứ 6, và đỉnh điểm nhất là ngày Chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá cũng là ngày thứ 6 luôn.

Trong thần thoại Bắc Âu cũng có plot twist: anh hùng Balder bị chúa Loki - người lẻn vào bữa tiệc có 12 người làm tăng lên 13 - giết trong bữa đại tiệc.

Theo Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun: "Balder chết và cả Trái Đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh."

Câu chuyện này, cùng với Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, tạo nên niềm tin: đừng bao giờ ngồi vào bữa ăn có 13 người nhé!

Trong cuốn "Mật mã Da Vinci" siêu hot, Dan Brown có nhắc tới vụ hành hình Jacques de Molay diễn ra vào thứ sáu ngày 13 ở thế kỷ 14. Ông ta nguyền rủa Giáo hoàng và Vua Pháp, khiến lời nguyền ám ảnh đến tận bây giờ.

Một truyền thuyết khác kể về thứ Sáu ngày 13 năm 1306, khi Vua Pháp tống giam và tra tấn những Hiệp sỹ Templar đáng kính - đánh dấu ngày của Quỷ dữ luôn.

Và còn nhiều sự kiện "xui xẻo" khác nữa: Tàu con thoi Apollo 13 của NASA cất cánh lúc 13 giờ 13 phút và phát nổ vào ngày 13 tháng 4... Trùng hợp hay định mệnh?

Thậm chí Al Capone - ông trùm gangster nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ, kẻ khuynh đảo Chicago trong những năm 1920, cũng bị bắt và xét xử vào... thứ 6 ngày 13 đó! Dù hắn từng lo lót hối lộ khắp nơi nhưng chuỗi ngày huy hoàng vẫn kết thúc đúng vào ngày "đen đủi" này.

**Khoa học nói gì về nỗi sợ này? **

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học ĐH Connecticut ở New London, chính sự tin tưởng quá mức vào niềm tin từ thời xưa khiến nhiều người phát triển nỗi sợ "mặc định" về thứ 6 ngày 13.

Giáo sư tâm lý học Stuart Vyse của ĐH Connecticut nhận định: "Nếu không ai nói với chúng ta về những điều mê tín, cấm kỵ tiêu cực trong thứ 6 ngày 13, hẳn nhiều người sẽ không cảm thấy lo lắng và vẫn làm tốt mọi việc như ngày thường.

Không những thế, nỗi sợ hãi này còn được đưa vào các bộ phim, nhiều cuốn sách, câu chuyện... nên càng khiến cho nỗi ám ảnh đó thêm mạnh mẽ". Đúng là marketing đỉnh cao!

**Số 13 - "Số nhọ" từ thời ông bà anh**

Số 12 được coi là hoàn thiện: 12 tháng trong năm, 12 vị thần Olympus, 12 tiếng trên đồng hồ, 12 bộ lạc Israel, 12 sứ đồ...

Thế nhưng số 13 lại bị ghét cay ghét đắng từ cả trước thời Công nguyên. Nhiều tòa nhà như khách sạn Carlton ở London không có tầng 13, nhiều dãy phố không có nhà số 13 luôn.

3eccfff2bbb085917cbb.jpg


Người ta cũng tin 13 người ăn cùng nhau sẽ gặp xui, và người đầu tiên đứng dậy rời bàn sẽ gặp vận rủi. Tổng thống Mỹ Roosevelt cũng tin điều này và từ chối di chuyển vào thứ sáu ngày 13 nữa kìa!

Theo các nhà khoa học, chính nỗi sợ hãi bên trong mỗi người mới khiến nhiều người cảm thấy lo sợ khi ngày này đến. Nhưng dù sao thì mỗi lần có sự trùng lặp này, mọi người vẫn quan tâm đặc biệt và... hơi hoảng một tí thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top