Mỗi ngày, bà con vẫn phải run cầm cập, ớn lạnh cả người để từng bước nhích qua chiếc cầu treo lắc lư bắc ngang con sông rộng hơn 30 mét. Nhìn thôi đã thấy tim đập thình thịch rồi nha!
Đây chính là cây cầu được làm bằng những thanh tre ghép lại rồi buộc bằng lạt mỏng manh của anh Triệu Văn Lãm (44 tuổi) ở xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Nghe mà thấy nguy hiểm quá đi!
Cây cầu này được làm từ năm 1998 nha mọi người. Đây là cây cầu vượt sông thứ hai của gia đình anh Lãm đấy. Trước đó có một cây cầu khác nhưng ở vị trí thấp hơn, rồi nước lũ dâng lên cuốn trôi mất béng, nên anh phải làm lại cây cầu này.
Vì sợ nước lũ lên cao cuốn mất như lần trước, nên cây cầu treo của anh Lãm được buộc bằng lạt để có thể tháo gỡ nhanh những "nhịp cầu" bằng tre khi có tình huống khẩn cấp.
Những sợi lạt được chẻ từ cây tre, nứa "bánh tẻ" - nghĩa là không già cũng không quá non, rồi tước mỏng ra. Anh Lãm chia sẻ, làm vậy thì lạt sẽ mềm, lúc buộc dễ dàng và chặt hơn nhiều.
Thỉnh thoảng, anh Lãm lại phải đi kiểm tra những sợi lạt - gặp sợi nào đứt là anh thay ngay bằng sợi khác luôn. Cẩn thận là trên hết!
Hồi xưa chưa có cầu, gia đình anh phải đóng bè mảng để sang bên kia đường bán ngói kiếm tiền làm cầu. Vất vả lắm ấy chứ!
Gia đình anh có 6 người, sống một mình từ mấy đời nay ở đây. Do vị trí nhà không thuận với đường đi chợ, đi xã, đi huyện - phải qua sông tới lui, nên gia đình anh cố gắng dồn hết vốn liếng làm ngói để có tiền làm cầu.
Nguồn: soha.vn