Số phận ngôi sao nhí đau lòng: Mẹ bán cả nhà cứu con, bố vô tâm bỏ đi

CherryPho6202

New member
d6720bb1bbe71960de20.png


Một bé gái siêu lanh lợi, hoạt bát khiến ai cũng phải yêu mến. Nhưng căn bệnh não úng thủy bẩm sinh của em lại khiến mình thấy rõ lòng người thật sự "muôn hình vạn trạng" đến mức nào

Mỗi đứa trẻ chào đời đều có cả bố lẫn mẹ. Nhưng không phải em bé nào cũng may mắn được nhận đủ tình thương từ cả hai người...

Năm 2016, Trần Xán Nhi - một ngôi sao nhí nổi đình đám của Trung Quốc đại lục đã xuất hiện trên chương trình China Dream. Cô bé mang đến biết bao tiếng cười trên sân khấu hài kịch cho khán giả, nhưng lại mắc phải bệnh nặng mà không có tiền chạy chữa

Câu chuyện của Trần Xán Nhi khiến nhiều người shock nặng vì không ngờ cô bé xinh xắn, hay cười như thế lại phải gánh chịu những nỗi đau từ căn bệnh não úng thủy ghê gớm này.

Bệnh tình của bé Trần Xán Nhi và sự kính phục dành cho người mẹ kiên cường

Trần Xán Nhi sinh ra bình thường như bao em bé khác thôi. Đến khi 4 tháng tuổi, bác sĩ mới chẩn đoán Xán Nhi bị não úng thủy bẩm sinh. Đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bé gái tội nghiệp này. Mẹ của em là chị Trần Khánh Hoa, vì muốn có tiền phẫu thuật cho con đã đổ hết tiền bạc trong nhà

Khi chị đưa ra quyết định bán luôn cả nhà để lấy tiền cứu con, đó cũng là lúc người chồng vô tâm của chị, người cha tồi tệ của Xán Nhi quyết định bỏ đi. Ông ta bỏ rơi hai mẹ con, chẳng màng đến sự sống chết của Xán Nhi luôn ấy

Sau khi lên chương trình China Dream, Xán Nhi có đủ tiền để phẫu thuật rồi. Mẹ em cũng chia sẻ: "May mắn lần này có mọi người thương Xán Nhi, giúp đỡ con. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, vì theo bác sĩ nói Xán Nhi còn phải trải qua vài ca phẫu thuật nữa trong tương lai".

Với tài năng bẩm sinh, Xán Nhi bước chân vào làng giải trí. Sau khi xuất hiện trên đài Trung Ương, Xán Nhi trở thành ngôi sao hài nhí được cực nhiều người yêu thích. Cha con họ Hà cũng quen biết với mẹ con em trong thời gian đó.

5d013ed938f0aae6779a.jpg


Khi bé được để mắt, ngay lập tức có người nhận làm cháu nuôi, con nuôi...

Tháng 1 vừa rồi, mẹ của ngôi sao hài nhí Trần Xán Nhi bóc phốt chuyện kinh khủng của Hà Khánh Khôi - chính là biên kịch hài được danh hài số 1 đại lục Triệu Bản Sơn tin dùng đó. Con trai của Hà Khánh Khôi là Hà Thụ Thành đã quỵt 8 vạn tệ của mẹ con Xán Nhi không trả

Đau lòng thay, 8 vạn tệ này nằm trong số tiền mẹ Xán Nhi cất công để dành làm phẫu thuật cho con luôn ấy chứ!

Trần Khánh Hoa - mẹ Xán Nhi giải thích: Bệnh tình của con gái có biến chứng, bác sĩ hội chẩn yêu cầu phẫu thuật gấp ngay lập tức. Thế mà số tiền chị chuẩn bị cho Xán Nhi phẫu thuật vẫn đang ở tay cha con Hà Khánh Khôi, chưa trả lại luôn

Mẹ bé đã nhắn tin qua WeChat để đòi tiền. Hà Thụ Thành từ chối trả, nói là chị tự nguyện đưa, sau đó block luôn WeChat của chị, không tiếp chuyện nữa. Chưa dừng lại đó, chị còn tiếp tục nhắn tin cầu xin hắn trả tiền để phẫu thuật cho con. Hắn chỉ nói là không có tiền, không trả thôi.

Sự việc căng đến mức mẹ Xán Nhi phải gửi tin nhắn cho Phong Hành Studio, hy vọng Trác Vỹ đứng ra làm rõ. Toàn bộ đoạn chat được Phong Hành đăng lên như sau:

aba5d46095572f380d35.png


Đoạn tin nhắn giữa mẹ bé Xán Nhi và Hà Thụ Thành được Phong Hành đăng tháng vừa rồi:

"Bà mượn người khác trước đi, ứng gấp đã."

"Không mượn được. Không trị bệnh ở đây được nữa."

"Không lẽ họ không quan tâm sao? Bà cứ kì kèo với tôi thì có tác dụng gì?"

"Anh trả tiền cho tôi đi, cầu xin anh trả tiền cho tôi. Xin anh cứu con tôi với, con bé phải phẫu thuật rồi."

"Bà giỏi thế thì làm gì đó đi còn hơn."

"Tôi đang chăm con. Anh bắt máy đi, chúng ta nói chuyện."

"Không rảnh, không nói nữa."

Ngay sau đó, mẹ Xán Nhi tìm được địa chỉ nhà Thụ Thành. Chị bế con gái và mang theo bệnh án đến quỳ xin bố của thằng Thụ Thành là ông Hà Khánh Khôi. Đổi lại chỉ nhận được mấy câu phũ phàng từ người "ông nội nuôi" của Xán Nhi: "Tôi không phải ông nội nuôi gì của Xán Nhi cả. Tiền là Thụ Thành mượn, đi tìm nó mà đòi, tôi không liên quan".

Sau đó Phong Hành Studio của Trác Vỹ nhiều lần gọi điện hỏi, nhưng bên Hà Khánh Khôi luôn cúp máy không nghe. Trợ lý của Hà Khánh Khôi khi bị bắt gặp thì một mực nói không liên quan, tìm Hà Thụ Thành mà đòi

573a05fd1cc834d9c63e.png


...đến khi có chuyện lật mặt nhanh như chớp (Hà Khánh Khôi(trái) - Hà Thụ Thành(phải))

Theo lời mẹ bé Xán Nhi, sau ly hôn, chị phải cõng bé Xán Nhi đi khắp nơi biểu diễn kiếm sống. Vì dùng hết tiền chữa bệnh cho bé nên không còn tiền thuê bảo mẫu trông con nữa. Chị tâm sự, Xán Nhi từ nhỏ là cô bé thông minh hiểu chuyện, thừa hưởng thiên phú diễn xuất ca hát của mẹ, hay cùng mẹ đi tập múa hát. Chị chỉ mong hai cha con họ Hà mau trả lại tiền, để con có thể phẫu thuật ngay. Chị chỉ mong Xán Nhi được lớn lên khỏe mạnh bình thường, bình an suốt đời thôi

d7d8ec26fcd3ce482235.png


Xán Nhi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top