Số người tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong vẫn tiếp tục tăng, thi thể nằm khắp nơi khiến ai cũng xót xa

MochiBabe

New member
e4dd78e11aa12df5e11e.jpg


Hơn 4 ngày trôi qua kể từ thảm hoạ nhưng con số tử vong vẫn chưa thể xác định chính xác, còn nhiều người mất tích lắm

Chiều 30/11, cảnh sát thông báo số người tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu Wang Fuk, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) hôm 26/11 đã tăng lên 146 người khi liên tục tìm thấy thêm nhiều thi thể được đưa ra khỏi các tòa nhà.

Cảnh sát trưởng Karen Tsang Shuk-yin - sĩ quan phụ trách đơn vị điều tra thương vong, cũng đã cảnh báo về con số người chết đang gia tăng không ngừng.

Các sĩ quan từ DVIU đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vào Chủ nhật vừa rồi. "Chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều thi thể nữa", Tsang chia sẻ. "Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc của mình"

Bà cũng tiết lộ có 100 trường hợp được coi là chưa được giải quyết do thiếu thông tin và mất liên lạc với những người đã báo cáo trước đó. Hiện vẫn có khoảng 40 người được báo cáo mất tích và chính quyền đang nỗ lực tìm kiếm họ từng giờ.

00aaadc6c48950d4b188.jpg


c9d3a022586d84231390.jpg


09d3d8568a3b788f8884.jpg


Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ

Trong khi đó, ông Cheng Ka-chun - sĩ quan phụ trách Đơn vị xác định nạn nhân thiên tai, cho biết trong quá trình tìm kiếm, các đội đã tìm thấy nhiều thi thể ở khắp nơi: bên trong các căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí cả trên mái nhà luôn.

Ông cho biết việc tìm kiếm cực kỳ khó khăn vì thiếu ánh sáng nghiêm trọng mặc dù có ánh sáng mặt trời tự nhiên, và các đội phải dựa vào đèn pha và đèn pin, cũng như hệ thống chiếu sáng khẩn cấp do các cơ quan hữu quan ở Trung Quốc đại lục cung cấp.

Cho đến nay, trong số 7 tòa nhà chung cư bị cháy, các nhóm DVIU đã hoàn thành công việc tại 4 tòa nhà - Wang Yan, Wang Dao, Wang Kin và Wang Tai House - và đang tiếp tục công việc tại toà Wang Shing.

Cheng nhấn mạnh rằng nhóm của ông nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm vào ban ngày để tối đa hóa hiệu quả. Dự kiến việc tìm kiếm và nhận dạng thi thể sẽ mất từ 3 đến 4 tuần nữa

Màn đêm buông xuống, nhưng dòng người đến viếng vẫn không hề giảm bớt tại khu vực ngồi nghỉ gần hiện trường vụ cháy. Khuôn viên Kwong Fuk giờ đã trở thành một biển hoa, mỗi lời tưởng niệm đều là một hành động tưởng nhớ lặng lẽ đầy xúc động ️

29637bfd4b8665f3bc54.jpg


7c02d5b4bb6ff0c5089b.jpg


Khu vực đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top