Sợ mổ quá đà, chị gái 58 tuổi suýt mất luôn quả thận vì sỏi to như san hô

Chị gái 58 tuổi này mà kể ra cũng drama thật! Trì hoãn khám bệnh mấy năm trời, đến khi vào viện thì thận đã nhiễm trùng nặng và đầy mủ luôn rồi

Theo bác sĩ Mai Văn Lực - khoa Thận Tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) chia sẻ, bệnh nhân 58 tuổi này có tiền sử sỏi thận san hô và đã từng can thiệp nhiều lần cách đây khoảng 3 năm. Plot twist là trong quá trình điều trị trước đó, chị bị biến chứng phản vệ do thuốc kháng sinh, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch luôn.

Sau lần "chạm trán tử thần" đó, dù vẫn còn sỏi tồn lưu trong người, chị lại càng sợ hãi việc tiếp tục điều trị. Mãi đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, chị mới chịu quay lại bệnh viện thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy đây là case rất phức tạp. Khi tiến hành can thiệp, các bác sĩ phát hiện hệ thống đài bể thận chứa nhiều mủ, kèm theo các tổ chức hoại tử do tình trạng nhiễm trùng kéo dài. Nguy hiểm thật sự luôn vì chị có thể đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời

5d926c77d4597dc6dff1.jpg


Ê-kíp điều trị đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ gây mê hồi sức, chuyên gia dị ứng miễn dịch và dược lâm sàng để xây dựng phương án can thiệp phù hợp, hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra.

Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân bước đầu được kiểm soát. Các bác sĩ đã làm sạch ổ tổn thương và đặt dẫn lưu để bảo đảm thận được lưu thông tốt. Chị tiếp tục được theo dõi, điều trị nhiễm trùng trước khi thực hiện các bước tiếp theo nhằm xử lý hoàn toàn sỏi còn sót lại.

Bác sĩ cho biết không ít bệnh nhân bị sỏi tiết niệu có tâm lý ngại điều trị hoặc cố gắng chịu đựng triệu chứng trong thời gian dài. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng, gây nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng luôn đó các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top