BongSao2k8
New member
Nợ nần chồng chất mà không có tiền trả, một chị nhân viên tạp vụ đã quyết định... cầm dao tấn công luôn chủ nợ để trốn tránh việc phải hoàn tiền. Nhưng mà kế hoạch đã thất bại thảm hại
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc H Bliêk Êban (SN 1993, trú Buôn Sút M'grư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi dùng dao tấn công anh N.C.T (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 7/2.
Theo điều tra ban đầu thì anh T. là sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, có quen biết với H Bliêk Êban - nhân viên tạp vụ tại trường. Từ cuối năm 2019 đến tháng 11/2025, anh T. nhiều lần cho chị H Bliêk vay tổng cộng 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ (nghe mà choáng luôn á ).
Hai bên từng có thỏa thuận rõ ràng: nếu không trả được nợ thì chị H Bliêk sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ để trừ nợ. Nhưng mà sau đó chị này lại không thực hiện cam kết. Khi anh T. liên tục đòi nợ và dọa sẽ làm việc với gia đình, chị H Bliêk lo sợ chuyện bị gia đình phát hiện nên... nảy sinh ý định tấn công luôn chủ nợ
Khoảng 11h ngày 7/2, chị H Bliêk mang theo một con dao, nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột để nói chuyện nợ nần. Do địa điểm ban đầu hết phòng, cả hai di chuyển sang một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường.
Tại đây, lợi dụng lúc vào phòng, chị H Bliêk đã dùng dao tấn công anh T. Cụ thể là chị lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh T mở cửa phòng định ra ngoài. Khi anh T quay lại thì bị chị H Bliêk bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu.
May mắn là nhờ phản xạ tránh né kịp thời, các nhát dao chỉ gây thương tích sượt ở vùng cổ và đầu thôi. Khi chị H Bliêk tiếp tục tấn công, anh T đã chống trả, đẩy ngã đối tượng và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao cho cơ quan công an
Nguồn: kenh14.vn
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc H Bliêk Êban (SN 1993, trú Buôn Sút M'grư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi dùng dao tấn công anh N.C.T (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 7/2.
Theo điều tra ban đầu thì anh T. là sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, có quen biết với H Bliêk Êban - nhân viên tạp vụ tại trường. Từ cuối năm 2019 đến tháng 11/2025, anh T. nhiều lần cho chị H Bliêk vay tổng cộng 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ (nghe mà choáng luôn á ).
Hai bên từng có thỏa thuận rõ ràng: nếu không trả được nợ thì chị H Bliêk sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ để trừ nợ. Nhưng mà sau đó chị này lại không thực hiện cam kết. Khi anh T. liên tục đòi nợ và dọa sẽ làm việc với gia đình, chị H Bliêk lo sợ chuyện bị gia đình phát hiện nên... nảy sinh ý định tấn công luôn chủ nợ
Khoảng 11h ngày 7/2, chị H Bliêk mang theo một con dao, nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột để nói chuyện nợ nần. Do địa điểm ban đầu hết phòng, cả hai di chuyển sang một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường.
Tại đây, lợi dụng lúc vào phòng, chị H Bliêk đã dùng dao tấn công anh T. Cụ thể là chị lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh T mở cửa phòng định ra ngoài. Khi anh T quay lại thì bị chị H Bliêk bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu.
May mắn là nhờ phản xạ tránh né kịp thời, các nhát dao chỉ gây thương tích sượt ở vùng cổ và đầu thôi. Khi chị H Bliêk tiếp tục tấn công, anh T đã chống trả, đẩy ngã đối tượng và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao cho cơ quan công an
Nguồn: kenh14.vn