BanhSaigon6690
New member
Ối trời ơi, drama căng đét! Vũ Văn Nguyệt bị ép phải ra tay với crush và bạn thân, đúng kiểu "khổ thân em rồi"
Tập 21 của Sở Kiều Truyện tiếp tục với màn Sở Kiều đột nhập Cực Lạc các để ám sát Vũ Văn Tịch. Sau khi clear hết cận vệ xung quanh (chị em vô địch luôn á), cuối cùng chỉ còn lại ông ta và Sở Kiều face-to-face.
Nhớ lại cảnh người thân chết thảm dưới tay Vũ Văn Tịch, lòng thù hận trong Sở Kiều dâng trào, nàng ra tay tàn nhẫn khiến ông ta chết trong đau đớn cực độ luôn.
Trước khi rời Cực Lạc các, Sở Kiều gặp cô gái duy nhất còn sống sót và spoil luôn thân phận thật của mình.
Chỉ vài câu ngắn gọn, Sở Kiều đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Vũ Văn Nguyệt, khiến người Hồng Sơn Viện tin rằng chàng đã sai nàng đi giết Vũ Văn Tịch.
Sở Kiều giết chết Vũ Văn Tịch, cuối cùng cũng trả thù được cho người thân rồi.
Plot twist không ai ngờ là nàng lợi dụng cơ hội này gán hết tội lên Vũ Văn Nguyệt. Đau thật đấy!
Sau khi hoàn thành xong việc trả thù, Sở Kiều đến điểm hẹn với Tả Bảo Thương để chờ ông ta mang đồ đến giúp nàng rời đi. Nhưng đang chuẩn bị xuất phát thì gặp ngay Vũ Văn Nguyệt.
Nàng nói thẳng luôn cho Vũ Văn Nguyệt biết là nàng chỉ muốn giết chàng trả thù cho Lâm Tích. Cả hai sau đó đánh nhau luôn.
Trong khi Vũ Văn Nguyệt chỉ phòng thủ mà không muốn tấn công thì Sở Kiều lại tung những đòn nguy hiểm vãi. Không may, Sở Kiều bị ngã, cũng may có Vũ Văn Nguyệt kéo nàng lại.
Nhưng vì thù hận, vì nghĩ đến việc Vũ Văn Nguyệt lợi dụng mình, Sở Kiều giơ kiếm chém khiến chàng phải buông tay. Nàng ngã từ trên cao xuống, tính mạng nguy kịch thì đúng lúc Yến Tuân xuất hiện cứu nàng (timing chuẩn xíu nè!).
Trước đó chàng đang chuẩn bị cùng quân sĩ bỏ trốn khỏi Trường An thì biết tin Sở Kiều đã giết chết Vũ Văn Tịch. Nghĩ rằng nàng đang gặp nguy hiểm, chàng bỏ hết mọi thứ để đi cứu nàng luôn.
Vũ Văn Nguyệt không thể giải thích mọi hiểu lầm, chính vì thế chàng không thể giữ lại Sở Kiều.
Sở Kiều thà chết chứ cũng không để Vũ Văn Nguyệt cứu. Nhưng may mắn nàng lại được Yến Tuân cứu lần nữa (nam phụ ghi điểm cực mạnh!).
Vũ Văn Nguyệt sau đó đến gặp Vũ Văn Chước và ông ta ép chàng phải bắt bằng được Sở Kiều về trước khi Thanh Sơn Viện gặp họa vì nàng đã giết Vũ Văn Tịch.
Dù biết bản thân đang oan ức vô cùng nhưng chàng vẫn để cho Sở Kiều đi và không giữ nàng lại. Chàng nói với Vũ Văn Chước rằng chàng đã cố gắng hết sức để bắt Sở Kiều nhưng không được, rõ ràng đó chỉ là lời nói dối thôi.
Vũ Văn Chước tạm thời bỏ qua chuyện của Sở Kiều, nói cho chàng biết về việc Hoàng đế đang truy bắt Yến Tuân vì tội tạo phản.
Ông ta cũng ép Vũ Văn Nguyệt không được dính líu vào việc của Yến Tuân. Chàng và Yến Tuân là bạn thân đấy nhưng cuối cùng vì cả gia tộc, chàng chỉ có thể nhìn người bạn này rơi vào thảm cảnh. Đau lòng quá trời!
Lại nói đến Sở Kiều và Yến Tuân cùng quân của chàng đi tìm Tiểu Thất và Tiểu Bát nhưng không thấy, lại còn rơi vào vòng vây của quân Ngụy nữa chứ.
Trong lúc hiểm nguy, Sở Kiều ra tay nhanh gọn, bắt được kẻ cầm đầu làm con tin để Yến Tuân và người của chàng có thể thoát thành công.
Đến một nơi khá an toàn, Sở Kiều bảo Yến Tuân hãy quay về Yến Bắc trước còn nàng thì sẽ đi tìm Tiểu Thất và Tiểu Bát. Mặc dù không muốn nhưng Yến Tuân vẫn phải để cho Sở Kiều đi.
Sở Kiều đi tìm 2 em gái thì bị ám sát nhưng cuối cùng vẫn bắt được tên sát thủ. Hắn nói Vũ Văn Nguyệt chính là người sai hắn đến khiến những hiểu lầm giữa chàng và nàng càng sâu hơn (oan ức chồng chất luôn á!).
Khi Vũ Văn Nguyệt đến nơi, chàng cứ nghĩ Sở Kiều đã bị giết nên đau lòng vô cùng. Nhưng Sở Kiều khi đó xuất hiện, không ngần ngại chĩa dao vào chàng luôn.
Để rồi chàng vẫn tiến lên, lưỡi dao khiến cổ chàng bị thương cũng làm Sở Kiều bàng hoàng. Chàng chế ngự được nàng, cũng lấy được con dao trong tay nàng.
Vũ Văn Nguyệt xoay người bước đi, chàng cầm chiếc khăn lên lau máu ở cổ. Sở Kiều nhìn thấy chiếc khăn mà Vũ Văn Nguyệt cầm thì nhớ ra ngay đó chính là chiếc khăn chàng từng dùng lau nước mắt cho nàng.
Có lẽ nàng đã cảm động nhưng đúng lúc đó, Vũ Văn Nguyệt hạ lệnh cho quân bắt nàng. Yến Tuân lại xuất hiện đưa nàng đi, Vũ Văn Nguyệt cũng không đuổi theo nữa.
Chuyện tình của Nguyệt – Kiều dở dang chỉ vì thù hận và những hiểu lầm chồng chất. Ức chế quá trời!
Nhưng việc Sở Kiều và Yến Tuân rời khỏi Trường An không hề dễ dàng tí nào. Lần này họ bị quân của Vũ Văn Hoài vây bắt, toàn bộ người của Yến Tuân đều bị giết chết.
Sau khi đánh bại Vũ Văn Hoài, cứ tưởng Sở Kiều và Yến Tuân có thể rời đi nhưng ai ngờ Vũ Văn Nguyệt lại ra tay bắn hàn băng tiễn về phía hai người. Sở Kiều và Yến Tuân bị bắt luôn rồi.
Vũ Văn Nguyệt không muốn làm hại Sở Kiều và Yến Tuân nhưng chàng bị Vũ Văn Chước ép không thể không làm vậy. Sở Kiều và Yến Tuân đều bị bắt, chàng không thể làm được gì cả. Tội nghiệp quá đi mất!
Nguồn: soha.vn