KunSusu5686
New member
Được "về chung một nhà" với crush chắc chắn là điều vui lắm đúng không nào? Nhưng mà thực tế thì... hội Gen Z chúng mình đang ngày càng "sợ xanh mặt" trước hai chữ "kết hôn" đó các bạn ơi!
Kết hôn vốn là cột mốc siêu trọng đại trong đời, khi mà tình yêu đã "chín mùi", khi hai con tim muốn gắn bó mãi mãi. Thế mà giờ đây, không chỉ con gái mà cả con trai cũng đang... "chạy mất dép" khi nhắc đến chuyện này!
1. Muốn yêu nhưng không muốn cưới, thích trẻ con nhưng sợ sinh con. (Đúng luôn không biết giải thích sao nữa )
2. Mở mắt ra đã toàn thấy bạo hành gia đình, ngoại tình, việc nhà... Thôi, cứ để mình độc thân cho lành đi!
3. Đừng có nói mình sợ kết hôn đi mấy thím ơi, đến người yêu còn không có, cứ làm như có người sẵn sàng lấy mấy thím đấy mà sợ. (Trúng phóng quá trời! )
4. Hôn nhân đáng sợ nhất chính là không phải bạn gả cho một người, mà gả cho cả nhà người ta luôn á!
5. Sợ rằng chuyện cơm áo gạo tiền sẽ làm hao mòn hết những yêu thương và kỳ vọng mình và người ấy từng có với nhau.
6. Những người giống mình, căn bản là chẳng hợp với chuyện yêu đương, lại càng chẳng hợp với chuyện kết hôn. Cảm xúc của mình rất không ổn định, lại nhạy cảm, overthink liên tục, lúc nào cũng băn khoăn tự suy đoán suy nghĩ trong đầu người kia rồi lại tự blame bản thân. Mình không giỏi giao tiếp, không biết cách để bình tĩnh mà cùng người ở bên mình giải quyết những vấn đề hàng ngày. Mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có lẽ chỉ nên sống một mình, không làm hại ai, cũng chẳng làm tổn thương mình.
7. Chứng sợ kết hôn của mình = Sợ không có ai kết hôn với mình. (Sad but true )
8. Trong đầu mình lúc nào cũng có suy nghĩ muốn bạc đầu răng long với người ấy, và đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ FA hết quãng đời còn lại.
9. Vốn đã không thích social với người khác rồi, nghĩ tới việc lấy chồng xong, lại có thêm một hàng dài họ hàng thân thích phải gặp gỡ, hỏi han là thấy muốn "chạy trốn" luôn...
10. Bạn sợ lấy chồng là vì bạn chưa gặp được đúng người thôi!
11. Mình chỉ có một mong ước duy nhất là lũ bạn mình cưới muộn muộn một tí, huhu, tiền mừng thực sự rất tốn đó nha!
12. Vì sợ một kết thúc nên không muốn có bắt đầu. (Deep quá trời!)
13. Chính là khi tất cả bạn bè xung quanh đều đã kết hôn, bạn vẫn đang ảo tưởng về tình yêu của mình.
14. Tuy mình còn trẻ lắm nhưng mình nghĩ mình cũng sợ kết hôn rồi đó. Hiện tại, người ta thiếu trách nhiệm với các mối quan hệ quá đi! Tỉ lệ ly hôn cũng càng ngày càng cao. Mình sợ mình gặp phải một người chỉ hợp để yêu, không hợp để cưới. Vậy nên mình nghĩ rằng, chuyện lấy chồng muộn một chút cũng không sao. Cho nhau thời gian để hiểu rõ đối phương, cho nhau thời gian để thử thách, cho nhau thời gian để lên kế hoạch lâu dài.
15. Độc thân còn khó sống như vậy, kết hôn thì sống sao được nữa?
16. Mình còn bé lắm, chơi còn chưa đã, chuyện chồng con để sau đi nha...
Nguồn: kenh14.vn