BinKiki890
New member
Giữa lúc phương Tây đang "đu" liên tục vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thì sự backup của Nga đang trở thành "cứu cánh" then chốt luôn nha! Điều này được ông Ali Salim al-Assad - lãnh đạo Ủy ban Thống nhất quốc gia Syria nhấn mạnh rõ ràng.
Từ Washington, Tổng thống Mỹ Obama lên tiếng khẳng định: tương lai Syria phải do người dân nước này quyết định, còn Tổng thống Bashar al-Assad đang... chắn đường họ mất rồi. Vì lợi ích của nhân dân Syria, giờ là lúc ông Assad nên "nhường sân" thôi.
Không chỉ kêu gọi suông, ông Obama còn siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Damascus luôn, bao gồm: phong tỏa tài sản và cấm đầu tư của Mỹ vào Syria.
Cụ thể, ông đã ra lệnh cho cơ quan tư pháp Mỹ phong tỏa mọi tài sản của Chính phủ Syria, cấm người Mỹ làm ăn với Chính phủ Syria, cấm nhập khẩu dầu lửa hoặc các sản phẩm từ dầu của Syria vào Mỹ, và cấm các cá nhân hoặc công ty Mỹ hoạt động hay đầu tư tại Syria. Chặn hết đường luôn!
Ngay sau đó, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cũng tuyên bố không kém: "EU thấy rằng ông al-Assad phải từ chức".
Trong khi đó, bộ ba quyền lực châu Âu gồm Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron cũng cùng ngày ra tuyên bố chung kêu gọi ông al-Assad từ chức. Theo tuyên bố, Tổng thống al-Assad đã dùng vũ lực quân sự và bạo lực chống lại chính dân tộc mình, nên ông này đã mất tính hợp pháp và không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước nữa rồi.
Chưa dừng lại đó, bốn nước thành viên của Hội đồng An ninh châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đang tìm cách thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết trừng phạt Syria. Các biện pháp có thể gồm: phong tỏa tài sản, cấm đi lại với một số cá nhân và cấm vận vũ khí.
Phó Đại sứ Mỹ Rosemary DiCarlo cho biết, Mỹ ủng hộ nỗ lực này của các nước châu Âu: "Chúng tôi sẽ phối hợp xây dựng một dự thảo nghị quyết bao gồm các biện pháp trừng phạt vì điều đó cần thiết để tăng áp lực lên Chính phủ Syria".
Giáo sư Joshua Landis, Giám đốc Viện nghiên cứu Trung Đông, ĐH Oklahoma nhận định: một mình Mỹ không cấm vận được Syria, nhưng đóng vai trò điều hợp. Chính châu Âu sẽ là người "khóa chặt" nguồn tài chính của Syria đấy!
Chuyên gia Andrew Tabler thuộc Viện Chính trị Trung Đông ở Washington giải thích thêm: bản thân Syria cũng có nhiều nhược điểm khiến lệnh cấm vận càng hiệu quả hơn. Do dầu hỏa của Syria nổi tiếng chất lượng kém nên Damascus khó tìm thị trường khác như Ấn Độ hay Trung Quốc để thay thế châu Âu. Không có ngoại tệ thì Damascus không có tiền trả lương cho lực lượng vũ trang đàn áp biểu tình nữa.
Còn theo chuyên gia Trung Đông khác là bà Randa Slim thì một chiến dịch phong tỏa kinh tế do quốc tế phối hợp sẽ tác động đến trung tâm quyền lực, khả năng tồn tại của nó và lòng trung thành của quân đội, công chức. Giới ưu tú trong xã hội Syria vẫn xem Mỹ là siêu cường số một thế giới. Thái độ của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những người hiện là cột trụ của chế độ.
Vì vậy, một khi nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc được thông qua, Syria khó mà "cầm cự" được. Tuy nhiên, để thực hiện được bước đi cứng rắn này, Mỹ và châu Âu cần sự ủng hộ của Nga - ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Nói cách khác, nhận được sự trợ giúp từ Moscow = Damascus được "hồi sinh" luôn!
Quan điểm này được Ali Salim al-Assad, lãnh đạo của Ủy ban Thống nhất quốc gia Syria thừa nhận. Theo ông, không đơn giản chỉ là nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Syria còn đối mặt với nguy cơ bị can thiệp quân sự giống Libya nữa. Dù có thể dùng tên lửa chống trả nhưng khả năng thắng vẫn chưa chắc. Vì vậy, Syria cần sự ủng hộ của Nga gấp lắm!
"Phương Tây nhận ra rõ vị trí chiến lược của Syria. Không chỉ vậy, một số chuyên gia Mỹ còn không công khai thừa nhận rằng mục đích của phương Tây tại Libya và Syria là nhằm đẩy Nga ra khỏi Địa Trung Hải. Vì vậy, Moscow cần hết sức cảnh giác và chúng tôi đang mong chờ thái độ tích cực từ phía Nga. Syria hy vọng Nga sẽ cản trở nghị quyết trừng phạt mới chống lại Damascus của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có thể bao gồm khả năng không kích Syria như Libya", ông Ali Salim al-Assad nhấn mạnh.
Khát vọng của Syria có thể được đáp ứng phần nào khi Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố Moscow không ủng hộ việc các nước phương Tây kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định: Tổng thống Syria cần có thêm thời gian để thực hiện những biện pháp cải cách mà ông cam kết.
Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng ông Assad đã thực hiện "một số bước tiến lớn", trong đó có việc hủy tình trạng khẩn cấp kéo dài gần nửa thế kỷ và cho phép người dân biểu tình hòa bình.
"Syria là đòn bẩy của Trung Đông và tình trạng bất ổn của nước này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Ngoài ra, Moscow còn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Chính phủ Syria bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel. Người đứng đầu công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport thuộc sở hữu của chính phủ Nga Anatoly Isaikin ngày 18/8 tuyên bố: Moscow sẽ bán máy bay chiến đấu và các loại khí tài quân sự khác cho Syria theo một số hợp đồng với tổng trị giá 3,5 tỷ USD. Đúng là "bro" thật sự!
Nguồn: soha.vn