Dù kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài, nhưng giới trẻ vẫn quyết "xin phép sếp" để đi du lịch trước cả tháng để tránh cảnh chen lấn mệt nghỉ và giá cả "lên trời"
Đi sớm vừa tiết kiệm, vừa thoát khỏi "biển người"
Chị Nguyễn Thanh Hà (28 tuổi, giáo viên tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) vừa "xả láng" từ chuyến Sa Pa cuối tháng 11. Đây là chuyến đi mà chị nàng đã tính toán từ xa xôi, quyết tâm đi trước Tết để tránh cảnh chen chúc đến nghẹt thở.
"Chuyến đi chill phết luôn! Không phải chen lấn hay xếp hàng dài ngoằng để vào điểm check-in. Đặc biệt là giá vé xe và khách sạn rẻ hơn hẳn so với dịp lễ. Lần này vừa save được tiền, vừa tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà không bị gò bó về thời gian," Hà chia sẻ.
Hóa ra chị Hà từng "ăn quả đắng" khi đi Phú Quốc vào Tết Nguyên đán năm ngoái. Phải đối mặt với cảnh tắc nghẽn sân bay, giá dịch vụ "chém" đến "trời ơi đất hỡi" mà chất lượng thì... tệ hại. "Lần đó mình mất hơn hai giờ chỉ để check-in tại sân bay. Đến nơi thì khách sạn không như quảng cáo, đồ ăn lại đắt cắt cổ. Kỳ nghỉ khiến mình thấy mệt mỏi hơn là vui vẻ."
Từ đó, Hà quyết "đổi chiến thuật" luôn. Thay vì chen chân vào dòng người đông nghẹt trong dịp lễ, chị nàng chọn đi sớm, tránh thời điểm peak để có trải nghiệm xịn hơn.
Không chỉ Thanh Hà, nhiều bạn trẻ khác cũng đang theo trend tránh các dịp lễ lớn để đi du lịch. Lý do không chỉ để save tiền mà còn muốn tìm không gian thoải mái, tránh sự đông đúc và những drama đi kèm.
Nguyễn Trọng Huân (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Xây dựng) vừa trở về từ chuyến Đà Nẵng giữa tháng 12. Anh chàng kể: "Mình không muốn đối mặt với cảnh chen chúc tại các địa điểm du lịch hot vào dịp Tết. Lần này có thể thoải mái dạo chơi, khám phá từng góc nhỏ ở Đà Nẵng mà không cần vội vã hay xếp hàng dài chờ đợi."
Huân nhớ lại, năm trước anh từng đi Sa Pa đúng Tết Nguyên đán. Chuyến đi khiến anh chàng 23 tuổi "ngán tới già" vì cảnh đông đúc ở mọi nơi, từ bến xe, nhà nghỉ đến điểm tham quan.
"Chỉ riêng việc xếp hàng ở nhà ga cáp treo đã mất cả tiếng đồng hồ. Ngày 29, 30 Tết thì nhiều tuyến đường ở trung tâm thị xã tắc nghẽn kinh khủng. Di chuyển bằng taxi từ điểm bán vé bản Cát Cát đến chợ Sa Pa khoảng hơn 2 km mất gần 2 tiếng đồ! Giá cả leo thang, nhiều khu vực xô bồ. Các dịch vụ tận dụng triệt để để 'hốt bạc'. Du khách thì đổ xô đến để chụp ảnh, thuê những bộ trang phục mang phong cách Tây Tạng, hoàn toàn không phù hợp với văn hóa của người Mông."
Vì vậy, năm nay Huân dành trọn 1 tháng trước Tết để đi du lịch, tránh trường hợp mất tiền mà "rước" bực vào người. Anh chàng cho biết, việc đặt vé và lên kế hoạch du lịch sớm mang lại lợi ích "bá đạo" về chi phí:
"Giá vé máy bay và khách sạn trong chuyến đi vừa rồi thấp hơn khoảng 40% so với dịp Tết, giúp mình save được một khoản kha khá mà vẫn đảm bảo chất lượng chuyến đi. Ngoài ra, mình cũng có thể lựa chọn những dịch vụ cao cấp hơn vì giá cả hợp lý hơn vào thời điểm này."
Chị Lê Quỳnh Phương, chuyên viên tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) nhận xét:
"Ngày nay, người trẻ không chỉ tìm kiếm những kỳ nghỉ để nghỉ ngơi mà còn xem du lịch như một cách để tận hưởng, khám phá. Những trải nghiệm này cần sự thoải mái và chất lượng, điều mà các kỳ nghỉ lễ đông đúc khó đáp ứng được. Chính vì thế, việc đi sớm hoặc chọn thời điểm ít người đi là cách để nhiều người trẻ tối ưu hóa kỳ nghỉ của mình."
Chị cũng cho rằng, yếu tố tài chính đóng vai trò quan trọng. "Các dịch vụ du lịch thường tăng giá vào dịp lễ do nhu cầu cao. Điều này khiến nhiều người cảm thấy không đáng bỏ ra một khoản lớn để nhận về trải nghiệm không tương xứng. Thay vào đó, họ chọn đi vào thời điểm trước kỳ nghỉ, khi giá cả hợp lý hơn mà chất lượng lại tốt hơn."
Tuy nhiên, chị lưu ý rằng không phải ai cũng có thể linh hoạt về thời gian như vậy. "Những người làm công việc hành chính hoặc có lịch làm việc cố định sẽ khó xin nghỉ sớm trước dịp lễ. Do đó, xu hướng này chủ yếu chỉ phổ biến ở nhóm người trẻ, độc thân, nghề nghiệp tự do hoặc làm việc trong môi trường linh hoạt."
Tỷ lệ người đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ thường cao hơn do đây là thời điểm thuận tiện nhất với đại đa số người lao động. Nhưng trước hay sau kỳ nghỉ, tỷ lệ này giảm rõ rệt, bởi những người có thể linh hoạt về thời gian sẽ tận dụng cơ hội để hưởng các dịch vụ chất lượng với mức giá thấp hơn và tránh được tình trạng đông đúc. "Điều này cũng lý giải tại sao các tour du lịch trước và sau lễ thường thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình không bị áp lực thời gian," chị Phương chia sẻ thêm.
Ở nhà... vẫn chill phết
Ngoài những bạn trẻ chọn cách đi du lịch sớm, một số khác lại quyết định "đóng cửa then cài" ở nhà trong kỳ nghỉ lễ để tận hưởng sự yên bình tại chính nơi mình sống. Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội) chia sẻ: "Tết năm nay mình không đi đâu xa. Hà Nội vào dịp lễ vắng vẻ, yên bình đến lạ. Mình có thể thong thả ngồi cà phê, đi dạo quanh hồ Tây, ghé thăm những ngôi chùa. Cảm giác này thật sự thư giãn."
Tùng cho biết, anh từng đi du lịch vào dịp Tết nhưng cảm thấy không thoải mái. "Mọi nơi đều đông đúc, giá cả lại cao. Trong khi đó, ở lại Hà Nội vào dịp lễ, mình vừa tiết kiệm được chi phí vừa có thể dành thời gian cho gia đình, bạn bè."
Cùng quan điểm, Lê Thùy Linh (24 tuổi, nhân viên thiết kế) cho rằng, ở nhà vào dịp lễ cũng là một cách để tận hưởng. "Mình đã lên kế hoạch dọn dẹp, trang trí nhà cửa và cùng bố mẹ chuẩn bị bữa cơm Tết. Mình cảm thấy ý nghĩa hơn so với việc chen chúc ở một nơi xa."
Nguồn: svvn.tienphong.vn