MiuAngel5840
New member
Giữa drama dầu ăn giả đang hot rần rần, hội chị em gen Z đang "quay xe" mạnh mẽ: không tin dầu công nghiệp nữa, giờ phải tự ép mới yên tâm!
Dạo gần đây, cộng đồng mạng đang hoang mang tột độ vì vụ việc biến dầu thực vật cho gia súc thành... dầu ăn cho người (wtf luôn á ). Sau khi loạt tin tức về dầu ăn "bẩn" được share rần rần khắp MXH, nhiều gia đình đã tìm đến giải pháp "thuần khiết từ thiên nhiên": mua lạc, mua vừng rồi mang đi ép lấy dầu luôn!
Trend này đang lan như virus trên TikTok và Facebook đó nha! Nhiều nhà dù không trồng lạc, vừng vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua nguyên liệu về ép, kệ nó giá cao gấp đôi dầu công nghiệp ngoài chợ. Vì sức khỏe mà, chi tiền là nhỏ!
Những ngày qua, cơ sở ép dầu lạc của ông Lê Văn Nam (xã Kim Liên, Nghệ An) cháy máy luôn á! Mỗi ngày phải ép từ 4-5 tấn lạc để kịp phục vụ dân tình lo dầu giả. Khách kéo đến ầm ầm, ai cũng mang theo bao lạc xin được ép ngay.
"Dầu giả trên thị trường trôi nổi rất nhiều. Lượng khách ép dầu năm nay đông hơn mọi năm", ông Nam kể lại.
Mặc dù giá lạc đang ở mức "căng đét" - 1 yến (10kg) lạc giá 500k, ép ra được khoảng 5 lít dầu (trong khi 5 lít dầu công nghiệp rẻ hơn nhiều), nhưng nhiều người vẫn quyết "chốt đơn" vì yên tâm hơn.
Bà Nguyễn Thị Định (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Dầu giả nhiều nếu làm được là cứ mang đi ép, sản phẩm của mình làm đảm bảo sức khỏe".
Hiện tượng này không chỉ riêng ở một nơi đâu nhé! Khắp các vùng trồng lạc lớn ở Nghệ An đều có cơ sở ép dầu mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu "săn dầu sạch" của người dân.
"Khách hàng đặt, trước chỉ mua 100 lít nhưng bữa nay lên vài ba trăm lít. Một ngày có khi 5 nhà, có khi cả 10 nhà, 1 nhà vài 30 kg, 50 kg", ông Nguyễn Trí Viên (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) kể.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, cộng đồng mạng đang hoang mang tột độ vì vụ việc biến dầu thực vật cho gia súc thành... dầu ăn cho người (wtf luôn á ). Sau khi loạt tin tức về dầu ăn "bẩn" được share rần rần khắp MXH, nhiều gia đình đã tìm đến giải pháp "thuần khiết từ thiên nhiên": mua lạc, mua vừng rồi mang đi ép lấy dầu luôn!
Trend này đang lan như virus trên TikTok và Facebook đó nha! Nhiều nhà dù không trồng lạc, vừng vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua nguyên liệu về ép, kệ nó giá cao gấp đôi dầu công nghiệp ngoài chợ. Vì sức khỏe mà, chi tiền là nhỏ!
Những ngày qua, cơ sở ép dầu lạc của ông Lê Văn Nam (xã Kim Liên, Nghệ An) cháy máy luôn á! Mỗi ngày phải ép từ 4-5 tấn lạc để kịp phục vụ dân tình lo dầu giả. Khách kéo đến ầm ầm, ai cũng mang theo bao lạc xin được ép ngay.
"Dầu giả trên thị trường trôi nổi rất nhiều. Lượng khách ép dầu năm nay đông hơn mọi năm", ông Nam kể lại.
Mặc dù giá lạc đang ở mức "căng đét" - 1 yến (10kg) lạc giá 500k, ép ra được khoảng 5 lít dầu (trong khi 5 lít dầu công nghiệp rẻ hơn nhiều), nhưng nhiều người vẫn quyết "chốt đơn" vì yên tâm hơn.
Bà Nguyễn Thị Định (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Dầu giả nhiều nếu làm được là cứ mang đi ép, sản phẩm của mình làm đảm bảo sức khỏe".
Hiện tượng này không chỉ riêng ở một nơi đâu nhé! Khắp các vùng trồng lạc lớn ở Nghệ An đều có cơ sở ép dầu mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu "săn dầu sạch" của người dân.
"Khách hàng đặt, trước chỉ mua 100 lít nhưng bữa nay lên vài ba trăm lít. Một ngày có khi 5 nhà, có khi cả 10 nhà, 1 nhà vài 30 kg, 50 kg", ông Nguyễn Trí Viên (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) kể.
Nguồn: kenh14.vn