Sợ crush bị chồng đá, anh chàng giả shipper đến van xin sửa kết quả ADN: Cái kết không ngờ!

MiDev9248

New member
Không muốn người yêu bị chồng bỏ, anh chàng trẻ đã mạo danh shipper để gặp chuyên gia, van xin thay đổi kết quả xét nghiệm ADN luôn á

Trong suốt quá trình làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền, đã gặp không ít trường hợp muốn thay đổi kết quả xét nghiệm ADN. Đa phần là người chồng hoặc người vợ gọi đến xin sửa kết quả. Nhưng có lần, drama lại đến từ một nhân vật... ngoài lề hẳn

Một chàng trai trẻ tên Sơn (*) đã tìm đến bà Nga để xin thay đổi kết quả xét nghiệm ADN. Ngày hôm đó, bà Nga đi làm về tới cửa nhà thì được cháu gái báo có bưu phẩm gửi tới. Lúc đó, Sơn bước ra chào bà Nga với dáng vẻ lúng túng.

Sơn thú nhận đã giả vờ làm shipper để hỏi thăm đường đến nhà bà Nga. Anh chàng ngỏ ý muốn nói chuyện với bà Nga về kết quả xét nghiệm huyết thống.

217740fedb60cf4b5338.jpg


Bà Nga bảo Sơn nếu muốn xét nghiệm thì hãy tới văn phòng đăng ký vì bà không tiếp khách tại nhà riêng.

Nhưng plot twist là Sơn không muốn xét nghiệm mà chỉ muốn bà Nga giúp... thay đổi kết quả ADN thôi

Theo lời Sơn, sáng hôm đó, bạn gái anh và chồng của cô ấy đã tới trung tâm của bà Nga xét nghiệm quan hệ huyết thống cho con. Chàng trai lo đứa bé có thể là con của anh nên muốn đi trước một bước luôn.

"Chỉ có cô mới giúp được cháu... Nếu đứa bé không phải con của chồng cô ấy thì bạn gái và cháu sẽ vô cùng khổ. Cháu xin cô giúp chúng cháu tránh điều này", Sơn năn nỉ bà Nga.

Bà Nga từ chối ngay vì không thể thay đổi được kết quả xét nghiệm ADN chứ đâu.

Sơn tiếp tục van xin: "Nếu cô không giúp thì chồng bạn gái cháu sẽ li dị và cô ấy sẽ mất tất cả". Bà Nga thắc mắc trong tình huống đó, Sơn phải là người vui mừng chứ sao lại lo lắng thế này

Lúc này, Sơn giải thích: "Cháu sẵn sàng đón nhận hai mẹ con cô ấy. Nhưng cháu lo cô ấy sẽ mất tất cả và cô ấy sẽ không chịu được khi ra đi không thể mang theo con".

Theo bà Nga, đứa trẻ được 2 vợ chồng bạn gái Sơn đưa tới xét nghiệm buổi sáng là người con thứ 2. Người chồng nghi ngờ đứa trẻ không phải con của anh nên đã quyết định đưa đi xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Thấy Sơn vẫn cố chấp năn nỉ, bà Nga nói thẳng với chàng trai trẻ: "Nếu kết quả xét nghiệm đứa trẻ là con của cháu, cháu phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết hậu quả. Cháu đã có quan hệ bất chính với vợ người khác, bây giờ lại muốn nhờ cô cho kết quả theo ý mình, như vậy lại dấn sâu vào tội lỗi. Thôi cháu về đi, vì chưa có kết quả xét nghiệm, biết đâu đứa trẻ là con của chồng bạn gái cháu".

Sơn tần ngần một lúc rồi chào bà Nga ra về. Bà Nga vào trong nhà ghi lại trường hợp của Sơn vào sổ nhớ.

Và cái kết bất ngờ là... kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ là con của người chồng! Một kết quả đáng mừng cho tất cả những người trong cuộc, bà Nga nhận định. Phù, may quá nhỉ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top