Dù Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM đã "bật đèn xanh" cho các trường cao đẳng, trung cấp tổ chức thi trực tiếp (tối đa 8 người/phòng thôi nha), nhưng mà các trường vẫn quyết "ở nhà là yêu nước" vì tình hình dịch đang căng đét rồi!
Cụ thể là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM vừa ra văn bản gửi các trường nghề về việc tổ chức dạy-học và thi kết thúc môn học/mô-đun online trong thời gian giãn cách.
Theo đó, với những môn không thể thi online được và trường hợp "gấp lắm rồi", thì trường có thể tổ chức thi trực tiếp nhưng chỉ tập trung tối đa 8 người/phòng thi (gồm cả sinh viên lẫn giám thị nha). Tất nhiên phải full combo 5K: khử khuẩn tay, khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, vệ sinh khử trùng đồ dùng trước-trong-sau khi thi. Nhưng mà trường phải chịu trách nhiệm 100% trước pháp luật nếu để dịch lây lan nhé!
Sở cũng yêu cầu các trường phải cập nhật tình hình dịch liên tục, đặc biệt là theo dõi thông báo khẩn về truy vết F1, F2, F3 từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố, kịp thời báo cáo nếu có ca liên quan...
Tuy nhiên, nghe thì có vẻ ổn nhưng các trường cao đẳng, trung cấp đều bảo: "Dù gấp cỡ nào cũng không liều mạng đâu nha!"
Ví dụ như trường CĐ Công nghệ TP. HCM đã có plan B rồi: nếu hết tháng Sáu mà dịch vẫn chưa "hạ nhiệt", trường sẽ cho sinh viên tập trung khoảng 2-3 tuần trước năm học mới. Học một tuần rồi thi luôn, xong bước vào năm học mới liền không nghỉ
Còn trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thì đã thi xong các môn lý thuyết online rồi. Với các môn thực hành, nếu dịch chưa giảm thì trường sẽ lùi lịch thi chứ không mạo hiểm tổ chức, dù Sở có cho phép đi nữa. Vì an toàn vẫn là trên hết, mà phụ huynh cũng không đồng ý cho con quay lại trường khi dịch còn căng như vậy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn