Ối dồi ôi, tình hình bên Syria căng thật! Theo nguồn tin từ Hải quân Nga, Tổng thống Bashar Assad và cả gia đình giờ đang phải "đi ở trọ" trên một chiếc tàu chiến do chính Nga bảo vệ luôn á. Nghe mà thấy drama quá đi
Assad đã phải chuyển cả gia đình lẫn team cộng sự lên con tàu chiến đang neo ngoài khơi Syria. Từ vị trí này, ông có thể "bay thẳng" sang Moscow bất cứ lúc nào nếu tình hình xấu đi. Một tờ báo Israel dẫn nguồn tin tình báo cho hay ông đang sống dưới sự bảo vệ của Nga theo kiểu tị nạn chính trị luôn nha!
Lý do gì mà phải vậy? Hóa ra là ông đã mất lòng tin vào lực lượng an ninh của chính mình rồi Trước đó, ông còn phải đi máy bay tới Damascus chỉ để tham dự các cuộc họp tại dinh Tổng thống cơ đấy.
Theo báo địa phương al-Watan bên Ả Rập, nỗi sợ về lực lượng đối lập ở ngay thủ đô chính là một trong những lý do khiến ông phải chuyển lên sống trên tàu. Thêm nữa, từ vị trí này, ông Assad có thể "chạy" sang Moscow bất cứ khi nào cần thiết.
Hiện tại Nga vẫn đang là đồng minh của Syria sau cuộc nổi dậy vào tháng 3/2011.
Tuần trước, trong bài phát biểu, ông Assad có kêu gọi bầu cử toàn quốc và thành lập chính phủ mới để chấm dứt khủng hoảng trong nước. Ông khẳng định mình đã có sáng kiến hòa bình, nhưng từ chối đối thoại với những người mà ông cho là cực đoan, "những người chỉ hiểu ngôn ngữ của chủ nghĩa khủng bố" hoặc "là con rối" cho phương Tây.
Nguồn: soha.vn