Nhạc của SNSD thì dân tình có thể thuộc nằm lòng, nhưng những điều sau đây thì chưa chắc đâu nhé!
Girls' Generation hay SNSD chắc chắn là một trong những girlgroup huyền thoại nhất lịch sử K-Pop rồi. Con cưng nhà SM từng đứng ngang hàng với những boygroup đỉnh cao như BIGBANG, Super Junior để cùng nhau làm mưa làm gió với loạt bản hit gây nghiện, mà còn thống trị cả mảng thời trang lẫn diễn xuất nữa chứ. Phải công nhận, đây là bức tường thành mà chưa girlgroup nào có thể xô đổ được danh hiệu "nhóm nhạc quốc dân" của các chị đẹp SNSD cả!
Với độ phủ sóng rộng khắp và sức ảnh hưởng khủng như vậy, công chúng có thể thuộc lòng từng bài hát của nhóm, nhưng chưa chắc đã biết được những sự thật "trời ơi đất hỡi" sau đây đâu nhé!
Cái tên "SNSD" từng khiến các cô gái... bật khóc
Các cô gái nhà SM từng thú nhận rằng lần đầu tiên nghe tên nhóm của mình, họ đã cực kỳ ghét luôn ý. Lý do là vì các nhóm nhạc khác toàn tên tiếng Anh nghe sang xịn mịn, nên SNSD cũng mong mình có một cái tên xịn sò kiểu như "Eternity" hay "Muse" gì đó. Thế mà công ty lại cho cái tên tiếng Hàn So Nyeo Shi Dae (Thiếu Nữ Thời Đại) - úi chao!
Đây là một cú sốc lớn đối với các thiếu nữ lúc đó luôn. Thậm chí Sooyoung còn thừa nhận cô ấy đã khóc nức nở, vì đã luyện tập quá lâu để được debut nên mong chờ một cái tên xứng đáng với nỗ lực của mình hơn chứ. Ngay cả khi dịch sang tiếng Anh là Girls' Generation thì từ "generation" vẫn khiến họ thấy kỳ kỳ sao ý. Tất nhiên sau này, họ đã yêu luôn cái tên này và biến nó thành một huyền thoại vươn tầm thế giới rồi!
Sunny sợ pháo hoa đến mức... khóc trên sân khấu
Sunny rất sợ pháo hoa nha mọi người. Có một lần biểu diễn, tiếng nổ khủng từ pháo đã khiến cô nàng giật mình và sốc đến mức bật khóc luôn. Nhưng với tinh thần chuyên nghiệp max ping, "cô bé hạt tiêu" Sunny đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt và tiếp tục cháy hết mình trên sân khấu.
Lý do Sunny có nỗi ám ảnh với pháo là vì hồi bé gia đình cô phải chạy trốn khỏi Kuwait khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra. Từng sống trong cảnh tiếng bom đạn không ngừng vang bên tai đã khiến thành viên SNSD bị chấn thương tâm lý như vậy. Thương quá đi!
Jessica từng bị báo "mất tích" vì... ngủ quên trong bồn tắm
Trong Happy Together, Jessica thừa nhận rằng cô nàng đã mang đến cho các thành viên của mình rất nhiều rắc rối. Có một ngày nọ, cô nàng đi ra ngoài mà không nói với ai, khiến mọi người phải trình báo nàng "công chúa băng giá" bị mất tích vì không liên lạc và tìm được trong nhiều giờ đồng hồ.
"Tôi đã từng 'được' trình báo mất tích đó. Tôi ở tiệm làm tóc và chuẩn bị cho lịch trình nhưng quản lý và các thành viên khác đã tìm tôi suốt 2 tiếng mà không thấy". Một lần khác còn bá đạo hơn, cô nàng biến mất trên phim trường hơn hai giờ, các nhân viên bắt đầu hoảng loạn và thậm chí nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Nhưng sau khi lục tung nơi tìm kiếm thì phát hiện ra cô nàng trong bồn tắm với bàn chải đánh răng trên tay, trong trạng thái ngủ say như chưa hề có cuộc chia ly! Trời ơi Jessica ơi!
TaeTiSeo cũng ghét cái tên nhóm của mình
Trong một cuộc phỏng vấn trên Entertainment Weekly, Taeyeon, Tiffany và Seohyun đã được hỏi liệu họ có tự nghĩ ra tên nhóm của mình hay không. Tiffany thừa nhận SM đã gán cái tên này cho họ và lúc đầu họ thậm chí còn chẳng thích tẹo nào.
"Không luôn. Chúng tôi thực sự không thích cái tên này. Chúng tôi đã hỏi liệu có thể lấy tên 'Twinkle' hay gì đó khác không, nhưng công ty vẫn giữ nguyên cái tên ban đầu là TaeTiSeo. Chúng tôi không thể tin rằng sẽ phải ra mắt với những cái tên viết tắt ghép lại như thế này", Tiffany chia sẻ. Giờ nghĩ lại thì cũng chill phết ha!
Cuộc sống ký túc xá: Jessica là "nữ hoàng dọn dẹp"
Trong khi sống ở ký túc xá, SNSD đã thống nhất những quy tắc để giữ cho mái ấm của họ luôn êm đẹp. Các cô gái thường chơi oẳn tù tì để quyết định thứ tự tắm và viết chữ cái đầu tiên trong tên của họ lên đồ lót để phân biệt (detail này bá cháy luôn ). Đặc biệt là xét theo thói quen ngủ để phân công người đầu tiên thức dậy phải làm bữa sáng, và người cuối cùng thì phải dọn dẹp.
Và tất nhiên, với thói quen ngủ nướng huyền thoại của mình, nàng "công chúa băng giá" hầu như luôn là người chịu trách nhiệm dọn dẹp bữa sáng sau khi mọi người đã ăn xong. Tội nghiệp Jessica quá trời!
Sooyoung và Sunny suýt debut với nhóm khác
Sooyoung từng là thành viên của bộ đôi nhạc pop Route 0 cùng với ca sĩ Nhật Bản Marina Takahashi vào năm 2002, nhưng nhóm đã tan rã một năm sau ra mắt. Còn Sunny sau khi được đào tạo bởi SM trong 5 năm đã ký hợp đồng với công ty Starworld để ra mắt cùng nhóm Sugar.
Tuy nhiên, nhóm nhạc 2 thành viên của Sunny đã không có cơ hội được debut và cô nàng trở lại SM để trở thành thành viên của Girls' Generation. Sau khi trở về Hàn Quốc vào năm 2004, Sooyoung cũng gia nhập SNSD và chính thức ra mắt cùng nhóm vào năm 2007.
May quá các bạn ơi, không thì giờ đâu có SNSD huyền thoại như bây giờ!
Taeyeon từng từ chức trưởng nhóm vì áp lực quá lớn
Taeyeon đã từ chức trưởng nhóm trong một thời gian ngắn do căng thẳng và áp lực tình cảm quá nặng nề. Cô nàng "kid leader" đã có một khoảng thời gian bị mộng du do áp lực của việc trở thành trưởng nhóm, và Sooyoung cũng thừa nhận rằng việc này rất đáng sợ luôn. "Khi Taeyeon ngủ, cô ấy giải các bài toán. Mặc dù ở một mình, cô ấy vẫn chào hỏi ai đó. Vào nửa đêm, Taeyeon lại bắt đầu sử dụng điện thoại. Thật đáng sợ".
Nguồn: kenh14.vn