Dù đã cống hiến cả thanh xuân để biến SM Entertainment thành đế chế Kpop huyền thoại, nhưng cách công ty đối xử với những group gen 2 này khiến fan chỉ biết bức xúc và xót xa vô cùng luôn á!
Cho dù có thế nào đi nữa thì SM Entertainment vẫn là một trong những ông lớn quyền lực nhất nhì Kpop đấy! Đây là ngôi nhà chung của hàng loạt nhóm nhạc gen 2 từng "làm mưa làm gió" như DBSK, Super Junior, SNSD, SHINee, f(x),... Nhưng mà không phải "công thần" nào cũng được SM trọng vọng và đối xử xứng đáng với những gì họ đã cống hiến đâu nha! Không ít lần "ông lớn" này bị chỉ trích là "có mới nới cũ", bỏ bê và ghẻ lạnh "gà nhà" cực kỳ.
Super Junior là một trong những nhóm nhạc từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á với loạt bop huyền thoại như "Sorry Sorry", "Bonamana", "Mr.Simple",... Tuy nhiên, những năm sau đó, các fan liên tục đưa ra bằng chứng SM "ngó lơ" và thậm chí là hời hợt trong các hoạt động quảng bá của nhóm luôn á!
Dù đã mang về nguồn thu khổng lồ cho SM, nhưng Super Junior từng nhiều lần rơi vào tình cảnh "lên voi xuống chó" do sự bỏ bê của chính công ty chủ quản - tức á!
Bằng chứng đầu tiên là tại SBS Gayo Daejun 2011. Mặc dù là một sân khấu lớn nhưng SM không có bất kỳ thông báo nào về sự xuất hiện của nhóm, dẫn đến hậu quả có rất ít fan đến cổ vũ họ tại sự kiện. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 4/2014, SM bất ngờ thông báo tổ chức chuyến lưu diễn thế giới "Super Show 4" chỉ vỏn vẹn... 1 ngày trước khi chính thức mở bán vé - wtf!? Điều này khiến các E.L.F trở tay không kịp trong việc chuẩn bị tiền bạc và thời gian. Rất nhiều fan hụt hẫng vì không thể tận mắt chứng kiến thần tượng biểu diễn.
Năm 2015, khi EXO đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì SM hoàn toàn bỏ quên Super Junior để tập trung đầu tư cho lứa đàn em. Đỉnh điểm là việc bìa đĩa "Magic" – album kỷ niệm đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của nhóm được thiết kế cẩu thả quá mức như thể được làm trong vài phút với phần mềm Paint ấy á. Thay vì vui mừng trước thông tin Super Junior sẽ phát hành phần 2 cho album kỷ niệm này, các fan đều bày tỏ thất vọng và bức xúc trước sự vô trách nhiệm của SM.
Sản phẩm kỷ niệm 10 năm ra mắt của Suju chỉ được thiết kế cẩu thả trên nền xanh đậm cùng... 3 vòng tròn trắng liền nhau - design team của SM đi ngủ à?
Không thể phủ nhận SNSD là "gà chiến" chủ lực của SM trong thời kỳ hoàng kim đâu nha! Dù với đội hình 9 hay 8 người, các chị đẹp đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến âm nhạc và giúp SM khẳng định vị thế vững chắc trong nền công nghiệp Kpop.
Nhóm nhạc nữ quốc dân là tượng đài huyền thoại khó xô đổi của Kpop - they're LEGENDARY!
Thế nhưng khi Kpop gen 3 bước vào giai đoạn hoàng kim thì SM cũng chuyển hướng đầu tư, không còn dồn sức vào "gà đẻ trứng vàng" như thuở trước nữa rồi. Việc công ty tập trung phát triển các nhóm đàn em khiến SNSD – trụ cột một thời phải chịu cảnh bị thờ ơ làm người hâm mộ không khỏi xót xa mất thôi.
Sự kiện khiến SONE ấm ức không quên chính là dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của SNSD. Đánh dấu 1 thập kỉ ca hát, SNSD đã phát hành album "Holiday Night" (2017). Thế nhưng đây lại là màn comeback thảm bại nhất trong sự nghiệp của SNSD luôn á!
Album được làm khá sơ sài từ chất lượng âm nhạc đến hình ảnh trong MV. Bản trực tuyến của "Holiday" và "All night" được phát hành từ ngày 5/8 nhưng phải chờ đến 5 ngày sau nhóm mới có sân khấu comeback - chậm rì vãi! Bên cạnh đó, trong ngày phát hành đầu tiên của album (thường là ngày tiêu thụ mạnh nhất), người hâm mộ lại không thể mua được album. Điều đó đã khiến cho số liệu thống kê album bán ra của SNSD bị "đóng băng". Các fan càng sốc hơn khi SNSD chỉ có 1 tuần quảng bá với 3 sân khấu tất cả nhưng bị cắt bỏ đột ngột mà chính các cô gái cũng không hay biết - what!?
Để SNSD thể hiện những ca khúc kén người nghe đã là một lựa chọn không mấy khôn ngoan rồi, nhưng tệ hơn cả là cách làm việc cẩu thả và bê trễ của SM - đúng là "có mới nới cũ" thật sự!
Năm 2018, người hâm mộ chưa kịp vui mừng khi 5 thành viên SNSD lập nhóm nhỏ SNSD-Oh!GG thì đã phải bất bình khi SM một lần nữa cẩu thả, tắc trách. Trong teaser của nhóm, hết Hyoyeon bị lỗi chỉnh sửa ảnh làm biến mất một bên chân, lại đến lượt tên tiếng Anh của nhóm bị viết sai nữa chứ. Bên cạnh đó, single "Lil' Touch" không được quảng bá trên show âm nhạc nên nhanh chóng tụt hạng khi đụng độ BTS, Sunmi dù mới đầu đạt thành tích khả quan.
Hyoyeon bị chỉnh sửa lỗi mất phần chân trong ảnh teaser của SNSD-Oh!GG - photoshop team nghỉ việc đi!
Nhân viên SM đánh sai tên nhóm nhạc đã ra mắt 11 năm - bạn đùa tui à??
Ra mắt năm 2009, phong cách của f(x) khác hẳn đàn anh đàn chị cùng công ty. Với chất nhạc điện tử sôi động, tên tuổi f(x) vươn xa khỏi Hàn Quốc nhờ ca khúc "Electric Shock", "Hot Summer", "Rum Pum Pum Pum",... - những bop huyền thoại đấy!
f(x) gây chú ý vì concept độc đáo, khác biệt so với các nhóm nhạc cùng thời - truly ahead of their time!
Sở hữu nhan sắc và tài năng đồng đều, nếu f(x) được chăm chút đầu tư thì nhóm dễ dàng trở thành "con át chủ bài" của SM mất thôi. Thế nhưng sau 6 năm hoạt động, f(x) chỉ cho "ra lò" vỏn vẹn 3 full album, 2 mini album, 3 single và 1 album tái bản. Như vậy, trung bình mỗi năm f(x) chỉ comeback một lần vào khoảng mùa hè thôi á - ít ỏi quá đi! Thời gian quảng bá SM dành cho nhóm cũng rất hạn chế, đồng thời sân khấu cũng không được chăm chút như những nhóm khác cùng công ty.
Từ sau khi Sulli rời nhóm, f(x) phát hành đúng 1 album là "4 walls" (10/2015) rồi lại bặt vô âm tín luôn. Đến nay, hoạt động của nhóm hầu như bị đóng băng và không hề có dấu hiệu của việc comeback. Thành viên Amber cũng lên tiếng bày tỏ khao khát được trở lại sàn đấu Kpop nhưng vẫn không thể làm SM lay động được.
"4 walls" (2015) là album mới nhất kể từ khi f(x) hoạt động với đội hình 4 người - that was 9 years ago!
Nguồn: kenh14.vn