Chiều ngày 13/11 vừa rồi, GAM Esports đã chính thức thả thính chia tay Slayder sau chưa đầy một năm gắn bó. Plot twist quá mạnh luôn các bạn ơi!
Thật ra phải công nhận là Slayder không hề chơi tệ khi khoác áo vàng-đen nhé. Tuy lần đầu đi CKTG có hơi bị "chân gà" tí xíu, nhưng anh bạn đã cố gắng hết mình và còn ẵm được Pentakill tại giải đấu này nữa đấy - điều mà chẳng mấy ai làm được đâu!
Cái twist ở đây là gì? Chính Slayder từng tuyên bố sẽ gắn bó lâu dài với GAM mà: "Tôi chắc là sẽ gắn bó với GAM lâu dài đó. Ít nhất là cho hết năm sau (2024). Tôi không đi đâu nữa đâu". Anh bạn còn "van xin" đừng chuyển nhượng mình nữa cơ. Thế mà giờ chưa đầy nửa năm đã tạch rồi, sốc thật sự!
Theo cựu HLV Tinikun vừa lên sóng chia sẻ thì có vẻ Slayder vẫn còn giấc mơ xuất ngoại trong đầu. Nhưng mà thực tế thì hơi khó đấy các bạn ơi. Theo đánh giá của Tinikun, khả năng LPL/LDL chiêu mộ Slayder gần như bằng 0 vì skill gap hơi lớn. Nếu vẫn muốn ra nước ngoài thì chắc phải ngắm qua LEC hoặc LCS thôi.
Nhưng điều khiến cựu HLV Tinikun thấy hơi sus là GAM thông báo chia tay quá nhanh. Bình thường quy trình phải là GAM thông báo, đồng thời Slayder cũng announce luôn bến đỗ mới với sự support của GAM chứ nhỉ? Mà giờ không thấy gì cả.
Còn ở VCS thì các team top không có nhu cầu tuyển ADC. Chỉ có Viking Gaming là có khả năng chiêu mộ Slayder, nhưng mà họ có vẻ sẽ về lại với Shogun từ Saigon Buffalo cũ rồi. Vậy là hơi rối đây!
Cựu HLV Tinikun cũng nhấn mạnh việc học ngoại ngữ nữa. Muốn ra nước ngoài chơi game thì phải giỏi ngôn ngữ chứ, đặc biệt là Liên Minh - game mà giao tiếp quan trọng lắm á!
Nguồn: gamek.vn