"Nghe Der nói nè" - Câu nói thần thánh này giờ đây đã trở thành huyền thoại thật sự rồi các bạn ơi Ngày 28/7, tuyển thủ Slayder (tên thật là Nguyễn Linh Vương) chính thức thông báo giải nghệ, khép lại 10 năm cháy hết mình với đấu trường LMHT chuyên nghiệp.
Trên trang cá nhân, xạ thủ sinh năm 2000 này đã xác nhận quyết định nói lời tạm biệt với sự nghiệp thi đấu. Tin này thực sự làm cả cộng đồng LMHT Việt Nam bất ngờ và không khỏi xót xa
Từ cậu bé 16 tuổi đến xạ thủ hàng đầu VCS
Sinh năm 2000, Slayder bắt đầu hành trình pro player từ năm 2016 khi khoác áo e.Hub United. Sau đó, anh lần lượt thi đấu cho FTV Esports, Sky Gaming, Team Flash, Team Secret, Genius Esports, SBTC Esports và GAM Esports.
Đỉnh cao sự nghiệp của Slayder chính là năm 2020 trong màu áo Team Flash. Cùng đội bóng, anh liên tiếp vô địch VCS Mùa Xuân và VCS Mùa Hè, trở thành một trong những xạ thủ đỉnh nhất của LMHT Việt Nam thời điểm đó
Tuy nhiên đáng tiếc là dù Team Flash thống trị VCS năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Slayder không có cơ hội thi đấu quốc tế. Đây là một trong những điều tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của anh
Phải đến năm 2023, Slayder mới thực sự bước lên sân khấu thế giới khi gia nhập GAM Esports. Tại CKTG 2023, anh cùng GAM vượt qua Vòng Khởi động và tiến vào vòng đấu chính. Đây là lần đầu tiên anh được tranh tài tại một kỳ Chung kết thế giới, hoàn thành một ước mơ lớn trong sự nghiệp
Những năm tháng vất vả ở xứ người
Sau GAM Esports, Slayder tiếp tục tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Anh từng khoác áo Nigma Galaxy MENA, BBL Dark Passage và gần đây nhất là Chiefs Esports tại LCP, trở thành một trong số ít tuyển thủ Việt Nam dám thử sức ở các khu vực bên ngoài VCS.
Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu VCS, Slayder cho biết fan Việt Nam vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình. "Mặc dù vài năm gần đây mình chỉ thi đấu ở nước ngoài nhưng các bạn ở Việt Nam vẫn theo dõi và ủng hộ mình, rất biết ơn điều đó", anh chia sẻ
10 năm thăng trầm nhưng không hối tiếc
Nhìn lại 10 năm làm pro player, Slayder không né tránh những thăng trầm mà mình đã trải qua. Có chiến thắng, có thất bại, có lúc được tung hô nhưng cũng có lúc phải đối mặt với chỉ trích. Nhưng điều đáng nói nhất là:
"Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này dù có bao nhiêu lần đi nữa", xạ thủ sinh năm 2000 khẳng định.
Đó chính là lời khẳng định rõ ràng nhất về những gì LMHT đã mang lại cho Slayder trong suốt hơn một thập kỷ
Trong bài viết chia tay, Slayder không quên cảm ơn nhà phát hành, ban tổ chức, những người quản lý và các đồng đội đã đồng hành cùng anh từ khi còn là cậu bé 16 tuổi.
Đặc biệt, anh gửi lời tri ân đến những người hâm mộ đã theo dõi mình suốt nhiều năm. Và cuối cùng, anh dành những lời đặc biệt nhất cho chính tựa game đã thay đổi cuộc đời mình:
"Cảm ơn League of Legends. Cảm ơn vì đã mang đến cho mình những điều mà ngày còn nhỏ mình chỉ dám mơ ước"
Tạm biệt tuyển thủ, nhưng chưa tạm biệt Slayder
Sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, hành trình của tuyển thủ Slayder chính thức khép lại. Tuy nhiên, Nguyễn Linh Vương khẳng định đây không phải là dấu chấm hết:
"Hành trình của một tuyển thủ khép lại tại đây. Nhưng hành trình của Slayder thì vẫn sẽ tiếp tục, hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vai trò mới."
Từ một cậu bé bắt đầu chơi LMHT vào cuối năm 2013 đến tuyển thủ từng vô địch VCS, thi đấu quốc tế và góp mặt tại CKTG, Slayder đã đi qua một hành trình mà không phải tuyển thủ Việt Nam nào cũng có cơ hội trải nghiệm.
Ở tuổi 25, việc chia tay đấu trường chuyên nghiệp có thể khiến nhiều fan tiếc nuối. Nhưng những gì Slayder để lại chắc chắn vẫn là một phần đáng nhớ trong lịch sử LMHT Việt Nam. 10 năm thi đấu đã khép lại, nhưng những dấu ấn mà Nguyễn Linh Vương để lại trong lòng fan LMHT Việt Nam sẽ còn được nhắc đến mãi mãi
Chúc Slayder thành công trên con đường mới nhé!
Nguồn: techz.vn