Trận "Đại chiến viễn thông" giữa SKT và KT tối qua quả là drama từ đầu đến cuối luôn ấy! Tuy SKT được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng ván 1 kéo dài hơn 50 phút mới phân thắng bại được, cực kỳ căng não!
SKT với Clid siêu cơ động đã làm chủ trận đấu và ăn gần hết các mục tiêu lớn. Nhưng mà Khan hôm đó chơi hơi... úi giời ơi, trong khi Smeb của KT thì lại bùng nổ không phanh, nên cục diện trở nên siêu kịch tính. Mặc dù có Baron, Rồng Ngàn Tuổi và phá được 2 đường nhà, nhưng KT với Sivir phòng thủ gắt vãi chưởng!
Đến lúc SKT bí kế trong khi KT đang dần lội ngược dòng thì bỗng nhiên bdd lại... di chuyển sai và để Clid solo luôn. Thiếu người, KT mạo hiểm tranh Baron và phải trả giá bằng cả trận đấu.
Ván 2 cũng na ná ván 1, SKT tiếp tục flex cơ bắp ở vị trí rừng và lăn tuyết cực nhanh. Lần này chỉ cần thắng 1 pha giao tranh Baron, SKT đã cực kỳ quyết đoán đẩy thẳng mid luôn, không cho đối thủ cơ hội nào hết. Kết quả 2-0 gọn lẹ cho SKT T1, đảm bảo suất top 3 ngon lành!
Dưới đây là những phản ứng cực lầy từ cộng đồng Reddit về chiến thắng này:
1. Anh bạn Clid này chơi Lee Sin ngon đấy.
• Anh bạn Faker này chơi Lissandra ngon đấy.
• Anh bạn Faker này chơi ngon đấy.
• Anh bạn Faker này ngon đấy.
• Sao mắt tui hay Clid trông giống bdd thế nhỉ?
• Ồ vụ này thêm một tầng ý nghĩa vào pha solokill đó nha: Clid đang lùng săn hết tất cả đám tình địch có thể cạnh tranh với mình một slot trong trái tim Faker đó!
Clid là của Faker rồi nha!
2. Clid tạo cảm giác như Peanut phiên bản mà chúng mình đã mong chờ từ năm 2017 vậy.
Edit: Thôi đừng nói lại với tôi về việc Peanut đã làm tốt hồi mùa xuân 2017 nữa. Tôi biết mà! Tôi không nói cậu ấy có mùa xuân nát, tôi nói cả năm đó nát nha.
• Hoặc năm trước. Hoặc năm nay trời ơi. Không hiểu sao Peanut tụt dốc không phanh được?
3. Zenit thực sự là KT chính hiệu đó, đỉnh cao tàu lượn ở ván 1 luôn! Khổ thằng bé chơi hết mình, và nó làm quá tốt cho một tân binh non tay rồi.
• Tui vẫn nghĩ cú trade đó là một đẳng cấp khác. Một mid đổi lấy Baron và hai turret.
• Ăn một trả vạn, may túi Baron còn đựng được!
4. Pha Quadrakill của Faker công nhận đỉnh, nhưng combo hạ gục Jarvan gần rồng của cậu ấy mới thật sự ghê! Umti tội nghiệp, bị slow và stun liên tục luôn.
• Faker gần như ngưng đọng thời gian quanh Umti, cậu ấy chỉ có thể đứng yên chờ... chết thôi.
5. Hài hước quá khi nhìn Clid cư xử như đang đối đầu với anh em sinh đôi của mình.
6. Khan và Mata mang lại cảm giác thiếu chắc chắn quá. Ít nhất Clid/Teddy còn vững, còn Faker thì... vẫn là Faker thôi!
• Mata thật ra là người đã cứu ván 1 đấy chứ, với việc cắm ward cực khôn ngoan khi Lissandra bị đe dọa. Nếu Lissandra dính gank hai bên nữa thì chẳng biết ra sao? Và các nhà phân tích Hàn Quốc cũng đã nhắc đến tình huống này đấy!
Và dù Khan có mắc lỗi cá nhân thật, cậu ấy không hẳn là nguyên nhân SKT thua teamfight, mà là việc bị lộ vision cho KT kìa. Tôi luôn thấy Faker phải vất vả với vision control hơn nhiều khi Clid pick Lee Sin.
Hôm nay SKT chơi không được tốt lắm, đặc biệt về control. Không nên đổ tất cả lỗi lên Khan và Mata đâu nhé!
7. Ôi cái gì thế Faker ơi?
• Passive mới của Liss đó cưng.
8. Ôi không, SKT bị bẫy trong ultimate J4 rồi, giờ làm sao?!
• Passive Lissandra: Lul
9. [+80] Ai đó giải thoát Khan khỏi con Urgot hộ tôi cái.
• Thế thì phải để Faker cầm Urgot thôi.
• Chấp nhận luôn. Ít ra trong tay Faker nó còn trông ra tướng!
10. Highlight căng nhất của Mata trận này: cướp mất Penta của Faker.
Nguồn: gamek.vn