Siren - "Nàng tiên cá" hay "ác nữ biển cả"? Sự thật về giọng hát mê hoặc từ thần thoại Hy Lạp

7117730e9d15d057371e.jpg


Bạn có biết không, những nàng Siren mà ta thường thấy trong phim ảnh ngày nay với đuôi cá lấp lánh, mái tóc dài thướt tha thực ra... hoàn toàn khác với hình ảnh gốc trong thần thoại Hy Lạp đấy!

df555ca507b6d049cc60.jpg


Ngoại hình thật sự của Siren là gì?

Ngày nay, Siren thường được vẽ như những cô gái xinh đẹp có đuôi cá - kiểu như phiên bản "dark mode" của nàng tiên cá Ariel vậy. Tóc dài xõa, đuôi vảy màu sẫm, mắt nhợt nhạt, da trắng bệch, toàn bộ vibe rất "spooky" và hay xuất hiện trong bão tố, chờ tàu thuyền đắm là lao vào ngay!

Nhưng thực ra trong thần thoại cổ, các nàng Siren lại có hình dạng... chim nhiều hơn cá! Đúng vậy, họ có cánh, có móng chân chim, thậm chí có cả đuôi chim sẻ nữa á. Không phải là visual xinh lung linh gì đâu, nhưng vẫn được coi là nữ thần biển - những nữ thần thích "chill" dưới nước.

3bd04bd03cbcbde03459.jpg


Tính cách: Villain hay nạn nhân?

Nhà thơ Homer từng miêu tả Siren như một giống loài cực kỳ nguy hiểm:

"Chúng mê hoặc bất kỳ người phàm nào đến gần mình. Chúng ngồi trên một cánh đồng cỏ, xác của những người đàn ông nằm la liệt xung quanh, uốn éo trên những bộ da đang rã rời."

Nghe kinh dị ghê nhỉ! Nhưng plot twist ở đây là: có lẽ các nàng Siren không thực sự xấu xa như vậy đâu!

6d9421861f26832efd28.jpg


Một số câu chuyện kể rằng họ không trực tiếp tấn công con người, nên có thể bài hát của họ không nhằm mục đích giết chóc. Vậy tại sao họ lại cất tiếng hát?

Câu trả lời nằm trong một truyền thuyết cổ: Siren từng tham gia cuộc thi ca hát với các nàng Muse và thua cuộc. Sau đó bị nữ thần Demeter cùng các nàng Muse nguyền rủa, phải sống cô độc trên hòn đảo nhỏ. Có thể họ hát để trả thù, hoặc đơn giản chỉ là... để xả stress thôi?

Một giả thuyết khác còn buồn hơn: có lẽ các Siren quá cô đơn và tuyệt vọng nên mới dùng bài hát để quyến rũ mấy ông về sống cùng. Trên đảo tuy có nhiều xương người nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Siren giết họ. Thay vào đó, những người đàn ông có thể chết vì đói khi bị giữ lại nhiều tuần. Tragic quá đi!

05dfe32cea410e3620b1.jpg


Skill đặc biệt của Siren

Siren nổi tiếng với giọng hát thánh thót, trong trẻo, đầy cảm xúc và siêu ma mị. Ngoài vocal thần thánh, họ còn biết chơi nhạc cụ như đàn lyres, sáo và tiêu nữa đấy!

Thêm nữa, Siren còn có khả năng tiên tri, nên lời ca của họ thường chứa đựng nhiều ý nghĩa ẩn giấu. Xịn xò phết ha!

Ba truyền thuyết nổi tiếng về Siren

1. Những người hầu của nàng Persephone

Theo truyền thuyết này, Siren từng là những cô gái phàm trần phục vụ cho nữ thần Persephone. Họ hay đi theo nàng đến đồng cỏ hái hoa, ca hát, chơi nhạc cụ cho vui.

c63cb570498f51cdcd01.jpg


Khi Persephone bị Hades bắt đi, các cô gái này tình nguyện giúp nữ thần Demeter tìm kiếm nàng. Demeter trao cho họ đôi cánh vàng để bay lượn trên trời tìm kiếm. Nhưng họ thất bại và phải báo tin xấu cho Demeter.

Vì quá buồn bã và giận dữ khi mất con, Demeter đã giáng lời nguyền để trừng phạt tội "báo tin xấu". Kể từ đó, họ trở thành Siren, phải mang lốt chim đến cuối đời, sống cô độc trên hòn đảo tách biệt. Oan ức quá chừng!

2. Cuộc thi với các nàng Muse

Một lần nữ thần Hera đến hòn đảo của Siren, bà khen giọng hát của họ hay lắm. Vì vậy, bà quyết định tổ chức một cuộc thi ca hát giữa Siren với các nàng Muse - battle giọng hát thần thánh luôn!

601b1bd6480728b38352.jpg


Các Siren trong lốt chim đồng ý tham gia. Họ cất lên những bài ca buồn bã, ảm đạm đến ám ảnh mà người dân Hy Lạp chưa từng nghe. Nhưng cuối cùng vẫn thua các nàng Muse - những nữ thần của âm nhạc và nghệ thuật.

Để ăn mừng chiến thắng, các nàng Muse đã nhổ lông các Siren làm thành vương miện cho mình. Savage vãi!

3. Odysseus và chuyến đi về nhà

Đây là câu chuyện nổi tiếng nhất! Người anh hùng Odysseus trên đường về nhà sau cuộc chiến thành Troy phải đi ngang qua hòn đảo nơi Siren sinh sống.

May mắn là anh đã được cảnh báo trước về sức mạnh của Siren. Vậy là anh ra lệnh cho thủy thủ nhét sáp ong vào tai. Còn bản thân vì quá tò mò muốn nghe giọng hát ma mị, Odysseus yêu cầu được buộc chặt vào cột buồm, và bắt thủy thủ không được cởi trói dù anh có cầu xin hay đe dọa thế nào.



Sau đó, anh quả thực đã được nghe giọng hát huyền thoại của Siren. Anh bắt đầu bị mê hoặc và phát cuồng, kêu gào cởi trói để tìm gặp người có giọng hát ngọt ngào này. Nhưng các thủy thủ từ chối, họ cũng đã dùng sáp ong bịt tai rồi mà.

Odysseus phải vật lộn cực kỳ vất vả để cưỡng lại lời mời gọi từ Siren cho đến khi con tàu đi xa khỏi hòn đảo. Bùa phép không còn tác dụng nữa. Lúc anh rời đi, các Siren đã lao mình xuống biển và chết. Odysseus do đó là người cuối cùng được nghe giọng hát mê hoặc của họ.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top