HLV huyền thoại Alex Ferguson tuy đã về hưu gần 2 năm nhưng vẫn "rinh" về mức lương khủng trong vai trò đại sứ toàn cầu cho M.U, nghe mà ghen tị luôn á!
Theo thống kê, cựu HLV Ferguson đã "bỏ túi" hơn 2 triệu bảng Anh trong năm qua với tư cách là đại sứ toàn cầu của đội bóng thành Manchester. Sống đỉnh thật sự!
Cụ thể, M.U đã trả cho "ông già gân" 2,165 triệu bảng Anh trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến tháng 6-2014.
Ông Ferguson nghỉ hưu hồi tháng 5-2013 sau 26 năm cùng "quỷ đỏ" chinh phục vô số danh hiệu đỉnh cao trong bóng đá, nổi bật nhất là cú ăn 3 lịch sử của đội vào năm 1999 (ai còn nhớ không nào? ).
Vì vậy, chỉ cần dùng danh tiếng của mình để làm việc "bán thời gian" cũng giúp ông kiếm bộn tiền rồi. Sir Alex chỉ xuất hiện trước công chúng trong vai trò đại sứ của M.U 20 lần trong khoảng thời gian trên thôi nhé!
Tính ra thì bình quân một ngày làm việc của vị cựu HLV người Scotland có giá tận 100.000 bảng đó! Làm một ngày ăn cả năm là có thật chứ không phải truyền thuyết
Khoản tiền mà M.U trả cho ông Ferguson bằng gần nửa số tiền mà họ phải chi trả cho cựu HLV David Moyes và các cộng sự sau khi phá vỡ hợp đồng (4,8 triệu bảng). Ủa vậy à?
Ngoài ông Ferguson, vào mùa giải 2013-2014, đội chủ sân Old Trafford cũng từng trả cho huyền thoại Bobby Charlton mức đãi ngộ đặc biệt cho vị trí tương tự nha.
Trong vai trò đại sứ M.U, Sir Alex đã có nhiều chuyến đi "xả láng" trên khắp thế giới. Ông cũng từng tiến cử Park Ji Sung vào chức vụ đại sứ CLB hồi tháng 10-2014 nhằm bành trướng hình ảnh ra khu vực châu Á.
Năm 2002, ông Ferguson cũng định giải nghệ và nhận nhiệm vụ tương tự rồi. Mặc dù vậy, lúc đó phía M.U chỉ trả mức lương 150.000 bảng/năm (ít quá ha ). Sau đó dù đã tăng lên 1 triệu bảng/năm nhưng ông quyết định rút lại kế hoạch nghỉ hưu luôn.
Nguồn: soha.vn