KemSweet8450
New member
Sau 15 năm cày cuốc tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson bỗng nhiên thông báo mùa giải 2001-02 sẽ là mùa cuối cùng của ông với Man United. Nhưng plot twist là chưa đầy 6 tháng sau, ông lại... đổi ý!
Về sau, Sir Alex Ferguson đã tự nhận đây là "sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi". Thật sự thì thông báo này đã làm chấn động toàn bộ Old Trafford luôn, vì ai cũng không thể hình dung được một Man United mà thiếu Sir Alex ngồi trên băng ghế HLV. Kiểu như... không tưởng tượng nổi á!
"Sai lầm lớn nhất tôi đã làm là thông báo chuyện nghỉ hưu ngay từ đầu mùa giải. Lúc đó nhiều người nghĩ 'Ồ, HLV của họ sắp bỏ đi rồi kìa', nhưng khi tôi đổi ý vào tháng Một, tôi bắt đầu suy nghĩ làm sao đưa Man United quay lại đỉnh cao", Sir Alex chia sẻ.
Hồi đó sau khi vô địch Anh mùa 2000-01, Sir Alex đã thông báo sẽ giải nghệ sau mùa giải kế tiếp. Ngay lập tức, văn phòng của giám đốc điều hành Peter Kenyon trở thành điểm hẹn của vô số người đại diện từ các HLV đỉnh cao trên thế giới - ai cũng muốn "ngồi vào ghế nóng" thay Sir Alex. Sven Goran Eriksson - người sau này làm HLV tuyển Anh, còn khẳng định mình đã bí mật ký hợp đồng để dẫn dắt Man United sau World Cup 2002 nữa cơ!
Vì lúc đó chưa rõ ai sẽ dẫn dắt nên Man United gặp mega khó khăn trong việc chiêu mộ cầu thủ xịn. Và như Sir Alex thừa nhận, sau đó ông và đội bóng đã phải gánh hậu quả. Man United chỉ xếp thứ ba tại Premier League, kém nhà vô địch Arsenal tới 10 điểm luôn.
Họ còn bị loại khỏi FA Cup ở vòng 4, Cúp Liên đoàn vòng 3, còn tại Champions League thì dừng bước ở bán kết. Tóm lại là mùa giải thất bại toàn tập!
Nhưng sau khi "lật kèo" quyết định nghỉ hưu, Sir Alex đã đưa Man United đến một kỷ nguyên vàng son mới với 6 chức vô địch Premier League, 3 Cúp Liên đoàn, 1 FA Cup và 1 Champions League. Xịn sò không chơi!
"Điều quan trọng là phải biết lắng nghe gia đình và đội ngũ trợ lý của bạn", Sir Alex tâm sự. "Năm 2005, lúc chúng tôi chẳng giành được gì cả, mà trước đó tôi đã có ý định giải nghệ và quyết định này đã ảnh hưởng đến mọi người.
Đó là một sai lầm, vợ và 3 con trai đã thuyết phục tôi thay đổi và tôi bắt đầu suy nghĩ lại".
"Sau đó, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo gia nhập đội bóng và chúng tôi phải revive lại CLB. Đội trẻ, rồi đội ngũ trinh sát viên, chúng tôi đã ngủ quên mất. Và thần kỳ là từ đó trở đi, chúng tôi đã trải qua giai đoạn huy hoàng nhất".
Nguồn: soha.vn