HeoLuoiNgoan
New member
Sau trận được trao cơ hội ra sân từ đầu, Công Phượng lại phải ngồi im trên ghế dự bị suốt 90 phút trong trận đấu giữa Sint-Truiden (STVV) và PAOK diễn ra vào tối 20/07. Buồn bã quá mấy bà ơi!
Ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, cả hai đội phải đồng ý hoãn trận đấu hơn 10 phút vì một cơn mưa lớn ập xuống SVĐ Mijnstadion. Khi trời tạnh mưa, các cầu thủ mới quay lại sân. Và ngay lập tức, PAOK - đội bóng từng tham dự cúp Châu Âu nhiều lần đã flex sức mạnh với 2 bàn thắng liên tiếp của Biseswar và Douglas. Choáng luôn!
Sang hiệp 2, tình hình vẫn không khá hơn. PAOK tiếp tục cầm bóng và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Kết quả là họ ghi thêm 2 bàn nữa và khép lại trận đấu với chiến thắng tưng bừng 4-0. Trước một đối thủ quá khủng như vậy, Công Phượng đã không được HLV tin dùng dù suốt 90 phút, STVV chơi vô cùng bế tắc và không có cách nào gỡ gạc.
PAOK là một trong những đội bóng top đầu của Hy Lạp đấy các bạn ơi. Họ liên tục tham dự Champions League và Europa League trong những năm gần đây. Vì thế, chuyện STVV thua đậm cũng không phải là cái gì bất ngờ lắm.
Còn với Công Phượng, anh vẫn cần thêm thời gian để làm quen với bóng đá tại Bỉ nha. Trong trận đấu tập với Lommel SK - đội thuộc Giải hạng Nhì Bỉ, Công Phượng đã được tung vào sân ngay từ đầu, nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn lắm. Theo đại diện của STVV, tiền đạo người Việt vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường mới nên việc anh chơi chưa ổn ở trận đầu tiên là chuyện cũng dễ hiểu thôi. Cứ từ từ, tin vào Phượng!
Nguồn: kenh14.vn