Sinner lật kèo Alcaraz cực mạnh, lần đầu ôm cúp Wimbledon về nhà

Tay vợt người Italia Jannik Sinner vừa "flex" cực mạnh khi đánh bại ĐKVĐ Carlos Alcaraz sau 4 set căng não để lần đầu tiên giành danh hiệu Wimbledon nha các bạn!

bddf3ea8906602193cf3.jpg


Năm tuần sau khi "ăn hành" tại Roland Garros, Jannik Sinner đã comeback cực gắt khi vượt qua Carlos Alcaraz tại Wimbledon vào Chủ nhật vừa rồi. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp của anh chàng tay vợt người Italia này đó. Trong trận chung kết đầu tiên tại London, tay vợt số 1 thế giới đã giành chiến thắng 3-1 với tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Phải nói là Sinner chơi đỉnh của chóp trong trận chung kết này luôn, đặc biệt là khả năng giao bóng "phê pha" cùng các cú đánh trái tay hiểm hóc như hack vậy. Mặc dù thua set đầu nhưng Sinner vẫn "giữ vững tinh thần", không hề rối loạn. Anh thi đấu ở đẳng cấp siêu xịn trong 3 set còn lại. Tay vợt số 1 thế giới hoàn thành ngon lành các game giao bóng và bẻ được tổng cộng 3 game giao bóng trong các set 2, set 3 và set 4 của Alcaraz để giành chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng này giúp Sinner chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Alcaraz kể từ năm 2024 và "phá dớp" chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha trong các trận chung kết Grand Slam. Tại lễ trao giải, Sinner đã gửi đến Alcaraz những lời chúc siêu ngọt. Anh nói: "Tôi muốn bắt đầu với Carlos. Một lần nữa, anh có một giải đấu tuyệt vời. Nhưng trên hết, xin cảm ơn vì đã luôn thi đấu rất ấn tượng.

Những trận đấu với anh thật khó khăn. Tôi và Carlos có mối quan hệ tuyệt vời cả trong và ngoài sân đấu, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng, và để làm được điều đó, chúng tôi cần một đội ngũ xuất sắc nhất thế giới. Hãy tiếp tục tiến lên, tiếp tục nỗ lực và anh sẽ nâng cao chiếc cúp này nhiều lần nữa. Anh đã có hai danh hiệu rồi!

Ngày hôm nay thật đặc biệt khi được thấy bố mẹ, anh trai và đội ngũ huấn luyện ở đây. Tôi thực sự xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh trai tôi, người đã có mặt tại đây vì cuối tuần này không có cuộc đua Công thức 1 nào, đó là lý do anh ấy có mặt ở đây".

9ab3f59bf80b40e0e196.jpg


Carlos Alcaraz phát biểu đầy xúc động sau thất bại: "Thật khó để đón nhận thất bại, luôn luôn là như vậy, ngay cả khi đó là trận chung kết. Tôi muốn chúc mừng Jannik một lần nữa. Đây là một chiếc cúp xứng đáng sau hai tuần tuyệt vời ở London, anh đã chơi rất tuyệt vời.

Tôi rất vui cho anh. Vì vậy, hãy tiếp tục phát huy, và tôi rất vui khi có thể xây dựng một mối quan hệ thực sự tốt đẹp ngoài sân đấu và sau đó là một sự cạnh tranh lành mạnh trên sân đấu. Điều đó giúp tôi tiến bộ mỗi ngày, vì vậy xin cảm ơn anh rất nhiều và xin chúc mừng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top