Các bạn trẻ áo blouse trắng lên đường rồi nè!
9 bạn sinh viên ngành Y khoa, Y học dự phòng và Điều dưỡng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chính thức vào tâm dịch quận Gò Vấp, TP. HCM để "đu đưa" với COVID rồi đây. Đây là nhóm thứ 2 trong tổng số 37 chiến binh áo trắng mà nhà trường cử đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) để góp sức chống dịch.
Nhiệm vụ của các bạn không phải chuyện đùa nhé: hỗ trợ lấy mẫu dịch tễ, nhập dữ liệu CDS, thu thập thông tin về dịch bệnh khu vực và phối hợp hỗ trợ bà con khai báo y tế... Còn 28 bạn sinh viên khác thuộc khối ngành Sức khỏe theo sự phân công của HCDC đã đến các trung tâm y tế ở các quận, huyện trong TP. HCM để thực hiện công tác support chống dịch. Trước khi "ra trận", các bạn đã được HCDC tập huấn kỹ càng về cách mặc đồ bảo hộ PPE, lấy dịch hầu, khai báo y tế... chuẩn không cần chỉnh luôn!
Câu chuyện cảm động từ "chiến binh" áo trắng
Bạn Phan Hữu Minh Hạnh, sinh viên năm 2 ngành Y học dự phòng đang có mặt tại quận Gò Vấp chia sẻ với mood cực kỳ quyết tâm: "Dù dịch bệnh đang rất phức tạp, nhưng với vai trò là người cán bộ y tế trong tương lai, mình sẽ cùng các bạn và đội ngũ y bác sĩ, công an, dân phòng đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất, mang sự bình yên trả lại cho người dân". Nghe mà thấy nể luôn á!
Tính đến tối 30/5, liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp), TP. HCM đã phát hiện 142 ca bệnh. Trong chiều cùng ngày, quận này vẫn đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm của người dân liên tục.
TP. HCM bật chế độ giãn cách, Gò Vấp lockdown luôn!
Từ 0 giờ ngày 31/5, TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tăng cường; riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc của quận 12 thực hiện cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 (tức là nghiêm hơn nữa đó).
UBND quận Gò Vấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan lập chốt kiểm soát phương tiện giao thông ra vào quận. Người dân không được phép ra khỏi quận, trừ các trường hợp đặc biệt được phép theo Chỉ thị 16.
Những chốt được lập ở các cửa ngõ của quận Gò Vấp, gồm: Cầu thép An Phú Đông - phường 5, cầu An Lộc - phường 17, cầu Bến Phân - phường 15, cầu Trường Đai - phường 13, cầu Chợ Cầu - phường 14, số 399 Tân Sơn - phường 12, Phan Huy Ích - phường 14, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng - phường 1, Lê Quang Định - phường 1, góc Phạm Văn Đồng - Công viên Gia Định. Mỗi chốt về cơ bản sẽ có các lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố, cán bộ y tế, đảm bảo đủ lực lượng chia làm 3 ca để trực 24/24 giờ (nghĩa là không có chuyện "nghỉ" nha!).
Những chốt này được đặt ở các cửa ngõ giáp ranh giữa quận Gò Vấp và các địa bàn khác để kiểm soát xe ra vào quận, song việc giãn cách không ngăn sông cấm chợ. Hai chốt kiểm soát tại ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định được thiết lập sớm hơn.
Đội quân sinh viên Y tế ngày càng đông đúc!
Trước đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã cử nhóm 12 sinh viên ngành Y học dự phòng đến khu cách ly quận 9 để tham gia chống dịch. 12 bạn này được chia làm 3 nhóm: Nhóm quản lý khu cách ly khách sạn; nhóm quản lý khu cách ly quận huyện và nhóm quản lý khu cách ly quân đội. Công việc cụ thể của các bạn sinh viên là: nhập số liệu, gọi điện thoại tới bệnh viện lấy số liệu, tổng hợp số liệu, thu thập thông tin về dịch bệnh ở các vùng dịch trong nước phục vụ cho hướng dẫn khai báo y tế và giám sát.
Đến nay, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ động cử 91 sinh viên thuộc các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) để thực hiện tham gia chống dịch theo sự điều động. Số lượng ấn tượng ghê chứ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn