Sinh viên Y Dược Sài Gòn "ra trận" chống dịch: Mồ hôi ướt đẫm vẫn cháy hết mình

f2796fe26acfcdf7c96d.webp


4288aa304dfd22059cee.jpg


Thời điểm này, trường ĐH Y Dược TP. HCM đang huy động "full power" với gần 1.500 sinh viên các khối ngành cùng hơn 700 giảng viên, học viên sau đại học, cán bộ viên chức "lao" vào cuộc chiến chống dịch tại Sài Gòn. Năng lượng tích cực quá xá luôn! ✨

Đây đã là lần thứ năm trường phát động chương trình hỗ trợ phòng chống dịch, được điều phối bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC). Các bạn sinh viên đang hoạt động rải rác ở Q. 1, Q. Bình Tân, Q. Tân Bình và huyện Cần Giờ.

Công việc của đội quân áo trắng trẻ tuổi này chủ yếu là hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, điều phối hướng dẫn người dân. Ngoài ra còn phải nhập liệu thông tin người dân đến test COVID-19, check thông tin các mẫu trước khi gửi đi xét nghiệm, truy vết ca nhiễm... Sau khi được thầy cô tập huấn kỹ về cách lấy mẫu và các nguyên tắc phòng tránh lây nhiễm, các bạn sẽ được trực tiếp thực chiến luôn.

7993134042805ffb88af.jpg


Còn tại các điểm tiêm chủng, các bạn tình nguyện viên tiếp tục hỗ trợ nhập liệu, điều phối và đo sinh hiệu. Trước khi "nhập cuộc", bắt buộc phải hoàn thành các bài tập huấn online, đảm bảo đang ở TP. HCM và không nằm trong khu cách ly hay phong tỏa nhé!

Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang (năm thứ sáu, khoa Y Học cổ truyền) chia sẻ: "Đến đợt phát động thứ ba, mình mới dám đăng ký, vì hiện tại đang là sinh viên năm cuối, còn rất nhiều môn chưa thi và vài tháng nữa là sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp, bài vở nhiều lắm. Bên cạnh đó, mình cũng sợ nếu nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp - điều đáng sợ nhất với sinh viên ngành Y. Nhưng được góp một chút công sức nhỏ để mọi người đỡ vất vả làm mình rất hạnh phúc".

39c68edf3e2c7437751c.jpg


Thật ra việc tham gia chống dịch cũng gặp không ít khó khăn về thời tiết, thời gian và nguy cơ lây nhiễm đó. Quỳnh Trang kể: "Tùy vào từng ngày mà tụi mình sẽ được phân đi các địa điểm với khung giờ khác nhau. Có hôm được phân đi Bình Tân, mà từ nhà mình đến đấy khá xa, làm đến 12h đêm mới về đến nhà, có đội nhiều việc hơn thì 1h - 2h sáng mới xong. Mà con gái như mình đi về khuya rất sợ luôn á Ngoài ra, có những ngày đi lấy mẫu sáng chiều mà trời nắng, mặc đồ bảo hộ PPE nóng kinh khủng, áo ướt sũng, mồ hôi chảy xuống mắt mà không chùi được vì tay đang mang găng. Mình nghĩ đây không chỉ là khó khăn của mình mà là khó khăn chung của nhiều tình nguyện viên đang tham gia chống dịch".

d362d22137fb22dd0f96.jpg


Để đảm bảo an toàn, khoảng 2-3 ngày các tình nguyện viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 một lần. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè và sự yêu thương của mọi người. Hiện tại trên Fanpage Tuổi trẻ Y Dược cũng đang phát động chương trình "Nhắn gửi yêu thương" để mọi người có thể gửi lời tri ân, động viên, khích lệ các y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên, sinh viên nơi tuyến đầu chống dịch. Ấm lòng quá đi mất

Quỳnh Trang bày tỏ: "Mình thật sự cảm thấy tự hào khi tham gia hoạt động này. Tự hào là một sinh viên ngành Y, được góp một chút công sức nhỏ bé cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Mong dịch sẽ sớm qua để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường".

Không chỉ riêng trường ĐH Y Dược TP. HCM, hơn một tháng qua, gần 1.000 sinh viên của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ lấy mẫu, điều tra và truy vết ca bệnh tại tâm dịch TP. HCM. Salute các bạn trẻ áo trắng!

a218dfacde89fc6840b8.jpg


fd99b49187069217045a.jpg


2f04c0c345faf814bffa.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top