Sinh viên từng là F0 rồi lật kèo thành tình nguyện viên được vinh danh "Thanh niên sống đẹp"

b0ade6dfddb4c37d8406.webp


977e4843d387ae323e0c.jpg


Thành Đoàn TP. HCM vừa vinh danh Gương "Thanh niên sống đẹp năm 2021" do T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng cho sinh viên Huỳnh Quang Phú (Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM). Xịn xò phải không nào!

Huỳnh Quang Phú chính là main character trong bài viết "Từ F0 đến tình nguyện viên và hành trình chiến thắng COVID-19 của Phú" trên Sinh Viên Việt Nam. Hiện tại, bạn Phú đang là sinh viên năm cuối, Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp của trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM).

d6c9ee7300761522a65f.jpg


Khi đại dịch bùng phát, Huỳnh Quang Phú đang ở KTX của trường và cùng hội bạn sinh viên khác thực hiện giãn cách xã hội trong toàn tòa nhà. Nhưng plot twist ngay ở đêm đầu tiên bắt đầu giãn cách - Phú được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 luôn

Thoáng chút lo lo, nhưng được sự động viên của thầy cô, Huỳnh Quang Phú đi cách ly điều trị tại trường THCS Nguyễn Văn Tố.

"Trong thời gian điều trị, có 2 đêm mình khó thở vào 2h sáng, nhưng không quá trầm trọng. Mình ngồi dậy hít thở theo các bài tập trong tài liệu 'Sổ tay sức khỏe COVID-19' do trường ĐH Y Dược TP. HCM biên soạn, được trường mình phát cho sinh viên. Sau 30 phút làm theo hướng dẫn, mình thấy thở ổn hơn và ngủ lại bình thường", Phú kể lại.

Sau hơn 2 tuần điều trị và được xác định khỏi bệnh, Huỳnh Quang Phú đã xung phong làm tình nguyện viên, hỗ trợ các y, bác sĩ, nhân viên tại trung tâm cách ly trường THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10) trong công tác chống dịch. Respect!

Câu chuyện của Phú được bạn kể lại trên trang cá nhân đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng và nhận về rất nhiều lời động viên, cảm phục.

efc3845b288264b12da0.jpg


Điều trùng hợp là trước khi phát bệnh, Huỳnh Quang Phú từng đăng ký tình nguyện chống dịch tại quê nhà (Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng không kịp về do dịch bùng phát mạnh tại TP. HCM.

Phú chia sẻ trong buổi lễ vinh danh tại trường: "Trước khi đi cách ly tập trung, mình đã nung nấu dự định đi tình nguyện. Lý do đơn giản là mình rất thích làm những việc mang ý nghĩa giúp đỡ mọi người, làm những công việc theo bổn phận của mình. Điều tiên quyết là phải giữ sức khỏe của mình. Công việc tình nguyện sẽ giúp chúng ta để có nhiều trải nghiệm cuộc sống".

Năng lượng tích cực quá đi mất thôi! ✨

5d53b1e9bc81876b0094.jpg


3e198e87e21e66f3b198.jpg






Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top