Sinh viên rủ nhau đi đâu "hóng" gì dịp lễ Quốc khánh 2/9 này?

7d98d43e21613c1c8df9.webp


Một chuyến du lịch xa thăm thú các địa danh lịch sử, một kỳ nghỉ dưỡng chill với gia đình hay hẹn hò lãng mạn với crush... đều là những lựa chọn được hội sinh viên "chốt đơn" nhiều nhất trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Đặc biệt là khi không còn phải giãn cách như năm ngoái nữa rồi!

00a3e7e31667ee51e508.jpg


Cao Ngọc Ánh - nữ sinh đến từ Học viện Ngoại giao chia sẻ: "Dịp lễ 2/9 năm nay tình cờ trùng với chuyến đi Đà Lạt - Nha Trang của gia đình mình luôn nè!"

Là một cô gái Hà thành chính gốc, kỳ nghỉ lễ năm nay đặc biệt lắm với Ngọc Ánh vì không đón lễ ở Hà Nội như mọi năm. Gác lại mớ việc làm thêm, bạn ấy tâm sự: "Dịp lễ 2/9 năm nay tình cờ trùng với chuyến đi Đà Lạt - Nha Trang của gia đình mình. Sau gần 3 tháng nghỉ hè, mình nhận ra bản thân đã quá bận rộn với công việc và học tập rồi. Vì thế, gia đình mình quyết định kéo dài chuyến đi từ ba ngày thành một tuần trước khi trở lại cuộc sống thường ngày. Hiện tại thì mình vừa kết thúc hành trình ở Đà Lạt và đang trên đường đến thành phố biển Nha Trang nè. Đón lễ ở một thành phố không phải Hà Nội khiến mình có chút hồi hộp ấy. Gió biển và những giọng nói phương Nam mang lại cảm giác khác lạ và háo hức lắm á. Mình còn có một "hướng dẫn viên" là cháu trai siêu đẹp trai để khám phá những ngõ ngách ở đây nữa Hy vọng rằng sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ để mình có kỷ niệm ôn lại cùng gia đình, và cũng giúp mình thư giãn hơn sau những ngày tháng thất nghiệp căng thẳng."

21b2852d496dac2f9e94.jpg


e2dedfe552bdb8c11244.jpg


"Mình vẫn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, thay vì cờ hoa rực rỡ, cả nước đang hướng về miền Nam đau thương mà kiên cường chiến đấu với Covid-19. Lúc đó mình cũng đã đăng ký hiến máu ở Viện Huyết Học như một lời động viên nho nhỏ dành cho những con người vất vả nơi xa. Một năm trôi qua và bây giờ mình đang tận hưởng gió trời của mảnh đất phía Nam rồi. Sự hồi phục thần tốc này khiến mình cảm thấy tự hào, mà cũng xúc động lắm. Mình tin rằng đó sẽ là những ngày tháng chống dịch lịch sử và cả nước đều đang hướng đến tương lai tốt đẹp hơn." - Ngọc Ánh bộc bạch

d36c7236a362e80a77c4.jpg


Trong những ngày mùa thu lịch sử này, Trần Thị Hương Giang (sinh viên trường Sư phạm - Đại học Vinh) cũng như bao người dân Việt Nam khác tràn đầy hân hoan, háo hức xen lẫn xúc động, tự hào về Tổ quốc. Nữ sinh nhận thấy mỗi năm, việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 đều có sự thay đổi linh hoạt tùy vào tình hình thực tế. Năm nay, các hoạt động được tổ chức với quy mô lớn hơn, đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng ngày lễ lớn của đất nước với nhiều lựa chọn khác nhau cho sinh viên. Tuy nhiên, Hương Giang chia sẻ: "Đối với cá nhân mình – một người trẻ yêu thích khám phá, mình thích cảm giác được dạo quanh phố phường Hà Nội ngập tràn cờ hoa trong ngày Tết Độc Lập lắm, để sống dậy những cảm xúc đặc biệt của 77 năm về trước và tìm đến những địa danh in dấu lịch sử để khắc ghi những năm tháng hào hùng của dân tộc. Đặc biệt hơn nữa, điều mình muốn được thực hiện nhất trong dịp lễ 2/9 năm nay là được tham dự nghi lễ Thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, được chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên bầu trời tự do, độc lập trong tiếng quốc ca hùng tráng."

0570e74a1712b2acbbbb.jpg


c023f882976bc3f6c541.jpg


Hương Giang tin rằng đó chính là khoảnh khắc xúc động, bồi đắp thêm trong lòng mỗi người dân tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Quá khứ, hiện tại và tương lai, niềm tự hào, niềm tin ấy về nội lực và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam vẫn luôn sáng ngời dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ đó, bản thân mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ sẽ có ý thức, trách nhiệm hơn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc ❤️

70cec72d07a655c99149.jpg


Đối với Lâm Nhựt Thịnh (sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) và người dân Sài Gòn nói chung, thời điểm này năm ngoái là một quãng thời gian không thể nào quên được. Bởi tháng 7, 8, 9 năm 2021 thực sự là lúc mà dịch Covid-19 hoành hành khủng khiếp nhất trên địa bàn thành phố mang tên Bác. "Trong khoảng thời gian đó, mình cũng như mọi người khác chỉ nghĩ về sự an toàn, sức khỏe và nhu yếu phẩm để có thể sinh hoạt qua ngày thôi. Việc ra khỏi nhà vào thời điểm đó cũng là điều xa xỉ chứ đừng nói đến những hoạt động vui chơi khác. Đến năm nay khi vaccine đã được tiêm rộng rãi thì tình hình dịch bệnh đã lắng xuống rất nhiều rồi, đây cũng là cơ hội để chúng ta có được một kỳ nghỉ lễ thoải mái đúng nghĩa nha" - chàng trai tâm sự.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top