Còn chưa đến 3 tuần nữa là Tết Quý Mão rồi, mà giờ hội sinh viên đã bắt đầu lên plan tận hưởng kỳ nghỉ sau chuỗi ngày học hành căng não rồi đây!
Team về nhà ăn Tết - phụ thuộc vào lịch nghỉ của trường nha
Đã hơn 5 tháng trời kể từ khi quay lại Đà Nẵng học tập, Phùng Thị Thu (năm 3, ĐH FPT Đà Nẵng) vẫn chưa được về nhà một lần nào luôn. Vì quê ở Bình Phước xa xôi, nên Bảo Thu mỗi năm chỉ về có dịp Tết và Hè thôi. Bạn nữ tâm sự, đôi khi cũng hơi tủi vì thấy bạn bè nhà gần tháng nào cũng về, lại được mẹ gửi đủ thứ đồ ăn ngon lành.
"Điều mà mình mong muốn nhất vào lúc này đó là được về nhà cùng bố, mẹ. Mình rất thèm một bữa cơm gia đình với các món ăn quen thuộc của mẹ nấu. Đặc biệt, nó sẽ còn ý nghĩa hơn khi quây quần cùng nhau trong mâm cơm ngày Tết", Bảo Thu bộc bạch.
Hiện tại trường của Bảo Thu đã thông báo lịch nghỉ Tết rồi nè! Theo đó, cô bạn sẽ có khoảng thời gian từ ngày 16 đến 29/1/2022 để về sum họp. Vì đã thi xong toàn bộ môn học, Thu đã đặt vé tàu về nhà vào cuối tuần này luôn rồi
Cùng ở Bình Phước nhưng Hoàng Lê Hiệp (năm 3, ĐH Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM) vẫn còn phải gắng học để thi các môn cuối kỳ. Mãi đến ngày 12/1/2022 Hiệp mới xong môn cuối, nhưng bạn ấy vẫn chưa về nhà ngay vì còn phải làm việc đến tận cận Tết.
Hiệp chia sẻ rằng, bạn đang làm phục vụ cho một quán ăn gần trường. Vào thời điểm cuối năm, khách đến quán đông nghẹt, nên chủ quán mời Hiệp ở lại làm thêm và sẽ được tăng lương trong những ngày cận Tết. Với mục tiêu kiếm thêm tiền mua sắm đồ Tết, cộng với nhà cũng khá gần, Hiệp quyết định ở lại làm luôn!
Team "đi bụi" - lên kế hoạch cho những chuyến đi xa
Ngoài việc về nhà đoàn tụ, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên còn có plan đi du lịch trong dịp Tết Âm lịch nữa đó. Đa số các bạn đều thích đi vào thời điểm này vì vibe náo nhiệt, thời tiết mát mẻ và đặc biệt là để xả stress sau thời gian học hành căng não
Mai Thị Linh Chi (năm 2, ĐH Tài chính – Marketing) hiện đã thi xong tất cả các môn và đang ở nhà với gia đình. Linh Chi kể rằng, cô cùng hội bạn thân đã rủ nhau thực hiện chuyến du lịch tại Đà Lạt vào mùng 6 Tết Âm lịch. Đây cũng là địa điểm yêu thích mà Linh Chi hay chọn để check-in trong suốt thời gian qua.
Giải thích lý do chọn đi vào đúng dịp Tết, Linh Chi cho biết đó là thời điểm cô có nhiều thời gian vui chơi nhất. Sau 5 ngày Tết bên gia đình, cô nghĩ nên có một chuyến đi cùng hội bạn để vui chơi thật sự thoải mái trước khi quay lại với sách vở.
"Mùng 6 Tết trở đi là khoảng thời gian mà mọi người đi chơi rất nhiều, dù có hơi đông nhưng với những người trẻ chúng mình thì sự náo nhiệt luôn là điều gì đó rất thu hút. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã từng đi nhiều lần, chúng mình luôn đặt phòng, chuẩn bị kế hoạch đi chơi thật chi tiết trước khi khởi hành. Bởi vào lúc đó, lượng khách du lịch rất đông, đồng nghĩa với việc khó kiếm phòng và chỗ vui chơi", Linh Chi chia sẻ thêm.
Đặc biệt, Linh Chi còn mách nước rằng nếu đi vào thời gian này, bạn trẻ nên chọn những địa điểm ăn uống và nghỉ dưỡng uy tín, có giá niêm yết rõ ràng. Vì lúc đó nhiều dịch vụ tăng giá, rất dễ bị phát sinh thêm chi phí không mong muốn đấy nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn