Dù chỉ là một ngày Xuân Tình Nguyện ngắn ngủi hay cả tháng Mùa Hè Xanh trọn vẹn, với những bạn sinh viên tình nguyện của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), huyện An Phú, tỉnh An Giang luôn là mảnh đất để lại những kỷ niệm đẹp nhất, thơ mộng nhất trong hành trình tuổi trẻ
Không phải ngẫu nhiên mà An Phú trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ Nhân Văn. Nơi đây, giữa vùng biên xa xôi, các bạn sinh viên đã cùng nhau viết nên những câu chuyện tình nguyện đầy ý nghĩa. Từ những buổi dạy học cho các em nhỏ, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đến những công trình thanh niên thiết thực phục vụ bà con địa phương
Mỗi chuyến đi là một lần trưởng thành, mỗi hoạt động là một kỷ niệm không thể nào quên. Dù nắng nóng hay mưa gió, những trái tim tình nguyện vẫn luôn rực cháy với niềm đam mê cống hiến cho cộng đồng. Đó chính là sức trẻ Nhân Văn - sức trẻ của những con người biết yêu thương và chia sẻ
Nguồn: svvn.tienphong.vn