Bạn có tin không, có một chàng trai vừa là sinh viên nha khoa năm 2, vừa là CEO một công ty khởi nghiệp đang "gây bão" cộng đồng mạng đấy! Từ 8h sáng đến 6h chiều là lên trường học, còn tối và cuối tuần thì về... làm sếp luôn. Nghe mà choáng!
Câu chuyện của Lee Jung-won nghe như drama đời thực vậy! Anh chàng này là CEO của startup chăm sóc răng miệng DentiDay, đang theo học năm thứ hai tại trường Nha khoa thuộc ĐHQG Kangwon. Trong buổi phỏng vấn với Edaily, bạn ấy kể: "Sau khi nghe câu chuyện khởi nghiệp của Lee Seung Gun - người sáng lập Toss (vốn cũng từng là nha sĩ), mình đã mơ ước khởi nghiệp từ hồi còn học trung học luôn".
Và giờ thì ước mơ đã thành hiện thực: sáng đi học, tối về làm boss - multitasking thế này mới gọi là "xịn xò" chứ!
Khởi nghiệp lần đầu từ... blog cá nhân
Plot twist là DentiDay không phải startup đầu tay của Lee đâu nha! Ngay từ khi mới vào đại học, bạn ấy đã kinh doanh dịch vụ tư vấn tuyển sinh. Câu chuyện bắt đầu từ việc Lee thấy phí để tài liệu ôn thi đại học nên đăng lên blog - ai ngờ viral luôn!
"Các công ty tư vấn tuyển sinh liên hệ mời mình đi diễn thuyết, rồi các bậc phụ huynh cũng tìm đến nhờ tư vấn riêng. Quy mô càng lúc càng lớn nên mình quyết định đăng ký thành lập doanh nghiệp luôn", Lee kể.
Đỉnh điểm là vào mùa thi CSAT, startup này kiếm được hơn 10 triệu won/tháng (gần 200 triệu đồng) - giỏi vậy sao!
Từ cây thông ven biển đến kem đánh răng "xịn sò"
Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Khoa Vật liệu sinh học nha khoa, Lee để ý đến những hàng thông dọc bãi biển Gangmun và Songjeong ở Gangneung. "Thấy người dân địa phương dùng cá hồi làm sản phẩm chăm sóc da, mình nảy ra ý tưởng tận dụng tài nguyên địa phương luôn. Sau khi research kỹ, phát hiện chiết xuất từ cây thông có đặc tính kháng viêm, nên quyết định ứng dụng vào sản phẩm chăm sóc răng miệng", anh giải thích.
Thành lập từ tháng 7 năm ngoái, DentiDay đã cho ra mắt "Lumint" - kem đánh răng dạng rắn từ chiết xuất cây thông. Tại sao lại chọn dạng rắn? Lee giải thích: "Mình thấy tiềm năng tăng trưởng lớn ở dòng này. Ưu điểm là có thể tích hợp các thành phần vào dạng cô đặc và nhỏ gọn hơn dạng lỏng truyền thống".
Doanh thu tăng vùn vụt, từ 400 triệu lên gần 2 tỷ
Mới hoạt động hơn một năm mà doanh thu đã "bay màu" luôn! Nửa cuối năm ngoái đạt 20 triệu won (gần 400 triệu đồng), năm nay đã vượt 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng). CEO Lee tự tin dự báo cuối năm nay sẽ vượt mốc 200 triệu won (hơn 4 tỷ đồng) nha!
Vốn khởi nghiệp? Toàn từ túi riêng của Lee kiếm được từ việc tư vấn tuyển sinh đấy! "Năm ngoái công ty còn lỗ, nhưng nửa đầu năm nay đã vượt qua giai đoạn đó rồi", Lee chia sẻ. Hiện tại, DentiDay đang tìm kiếm vốn đầu tư seed từ các accelerator và công ty công nghệ của các trường đại học để tiếp tục phát triển.
Cân bằng học tập - kinh doanh: mission impossible?
Học đại học đã khó rồi, vừa học vừa làm CEO còn khó hơn! Nhưng Lee và 3 thành viên khác (quen qua câu lạc bộ khởi nghiệp ở trường) đã làm được. "Tụi mình tận dụng tối đa kỳ nghỉ để phát triển sản phẩm, các thành viên luân phiên đến văn phòng cách ngày để lo ship hàng", Lee kể.
Gần đây, team còn ra mắt thêm dung dịch làm sạch khay niềng răng - lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của Lee khi dùng sản phẩm này luôn đó!
Mục tiêu: Trải nghiệm trọn vẹn hành trình startup
Lee không chỉ dừng ở việc làm giàu đâu nha! Mục tiêu cuối cùng của bạn ấy là tích lũy kinh nghiệm toàn diện từ A-Z của một doanh nghiệp: sáng lập, gọi vốn, vận hành cho đến... bán lại công ty.
"Thông qua việc gọi vốn, mình muốn học cách điều hành và phát triển công ty, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho những thử thách tiếp theo", Lee chia sẻ tham vọng của mình.
Câu chuyện của Lee Jung-won là minh chứng cho việc "có chí thì nên" - vừa học vừa làm, vừa làm vừa thành công. Gen Z mà không dám mơ ước và hành động thì phí lắm đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Câu chuyện của Lee Jung-won nghe như drama đời thực vậy! Anh chàng này là CEO của startup chăm sóc răng miệng DentiDay, đang theo học năm thứ hai tại trường Nha khoa thuộc ĐHQG Kangwon. Trong buổi phỏng vấn với Edaily, bạn ấy kể: "Sau khi nghe câu chuyện khởi nghiệp của Lee Seung Gun - người sáng lập Toss (vốn cũng từng là nha sĩ), mình đã mơ ước khởi nghiệp từ hồi còn học trung học luôn".
Và giờ thì ước mơ đã thành hiện thực: sáng đi học, tối về làm boss - multitasking thế này mới gọi là "xịn xò" chứ!
Khởi nghiệp lần đầu từ... blog cá nhân
Plot twist là DentiDay không phải startup đầu tay của Lee đâu nha! Ngay từ khi mới vào đại học, bạn ấy đã kinh doanh dịch vụ tư vấn tuyển sinh. Câu chuyện bắt đầu từ việc Lee thấy phí để tài liệu ôn thi đại học nên đăng lên blog - ai ngờ viral luôn!
"Các công ty tư vấn tuyển sinh liên hệ mời mình đi diễn thuyết, rồi các bậc phụ huynh cũng tìm đến nhờ tư vấn riêng. Quy mô càng lúc càng lớn nên mình quyết định đăng ký thành lập doanh nghiệp luôn", Lee kể.
Đỉnh điểm là vào mùa thi CSAT, startup này kiếm được hơn 10 triệu won/tháng (gần 200 triệu đồng) - giỏi vậy sao!
Từ cây thông ven biển đến kem đánh răng "xịn sò"
Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Khoa Vật liệu sinh học nha khoa, Lee để ý đến những hàng thông dọc bãi biển Gangmun và Songjeong ở Gangneung. "Thấy người dân địa phương dùng cá hồi làm sản phẩm chăm sóc da, mình nảy ra ý tưởng tận dụng tài nguyên địa phương luôn. Sau khi research kỹ, phát hiện chiết xuất từ cây thông có đặc tính kháng viêm, nên quyết định ứng dụng vào sản phẩm chăm sóc răng miệng", anh giải thích.
Thành lập từ tháng 7 năm ngoái, DentiDay đã cho ra mắt "Lumint" - kem đánh răng dạng rắn từ chiết xuất cây thông. Tại sao lại chọn dạng rắn? Lee giải thích: "Mình thấy tiềm năng tăng trưởng lớn ở dòng này. Ưu điểm là có thể tích hợp các thành phần vào dạng cô đặc và nhỏ gọn hơn dạng lỏng truyền thống".
Doanh thu tăng vùn vụt, từ 400 triệu lên gần 2 tỷ
Mới hoạt động hơn một năm mà doanh thu đã "bay màu" luôn! Nửa cuối năm ngoái đạt 20 triệu won (gần 400 triệu đồng), năm nay đã vượt 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng). CEO Lee tự tin dự báo cuối năm nay sẽ vượt mốc 200 triệu won (hơn 4 tỷ đồng) nha!
Vốn khởi nghiệp? Toàn từ túi riêng của Lee kiếm được từ việc tư vấn tuyển sinh đấy! "Năm ngoái công ty còn lỗ, nhưng nửa đầu năm nay đã vượt qua giai đoạn đó rồi", Lee chia sẻ. Hiện tại, DentiDay đang tìm kiếm vốn đầu tư seed từ các accelerator và công ty công nghệ của các trường đại học để tiếp tục phát triển.
Cân bằng học tập - kinh doanh: mission impossible?
Học đại học đã khó rồi, vừa học vừa làm CEO còn khó hơn! Nhưng Lee và 3 thành viên khác (quen qua câu lạc bộ khởi nghiệp ở trường) đã làm được. "Tụi mình tận dụng tối đa kỳ nghỉ để phát triển sản phẩm, các thành viên luân phiên đến văn phòng cách ngày để lo ship hàng", Lee kể.
Gần đây, team còn ra mắt thêm dung dịch làm sạch khay niềng răng - lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của Lee khi dùng sản phẩm này luôn đó!
Mục tiêu: Trải nghiệm trọn vẹn hành trình startup
Lee không chỉ dừng ở việc làm giàu đâu nha! Mục tiêu cuối cùng của bạn ấy là tích lũy kinh nghiệm toàn diện từ A-Z của một doanh nghiệp: sáng lập, gọi vốn, vận hành cho đến... bán lại công ty.
"Thông qua việc gọi vốn, mình muốn học cách điều hành và phát triển công ty, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho những thử thách tiếp theo", Lee chia sẻ tham vọng của mình.
Câu chuyện của Lee Jung-won là minh chứng cho việc "có chí thì nên" - vừa học vừa làm, vừa làm vừa thành công. Gen Z mà không dám mơ ước và hành động thì phí lắm đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn