Giữa lúc Đà Nẵng trở thành tâm dịch, nhiều sinh viên và người lao động nghèo đang mắc kẹt đã xếp hàng trật tự để nhận những suất cơm miễn phí. Nghĩa cử ấm lòng này thực sự là điểm sáng giữa mùa dịch khó khăn
Những ngày gần đây, cứ vào khoảng 11h trưa và 5h chiều, trước cổng trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (Q. Liên Chiểu) lại xuất hiện hàng dài người xếp hàng đợi nhận cơm miễn phí. Cảnh tượng vừa xúc động vừa ấm lòng quá đi mất
Số người đến nhận cơm mỗi ngày một đông, vượt xa dự kiến ban đầu luôn. Phần lớn là những người lao động nghèo, người già, người khuyết tật và các bạn sinh viên đang bị mắc kẹt tại "tâm dịch" Đà Nẵng.
Anh Nguyễn Duy Đức (SN 1981, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) - chủ quán cơm Yên Vui cho biết, từ khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, Quỹ Từ thiện Bông Sen của anh đã phát gần 400 suất cơm miễn phí mỗi ngày. Respect anh quá!
Để tránh tình trạng tụ tập đông người, anh Đức đã setup 5 điểm phát cơm trải rộng khắp các quận để mọi người khó khăn ở đâu cũng được hỗ trợ. Ngoài ra còn có 2 xe máy chở theo thùng cơm đi khắp các tuyến đường để phát cho người lao động nghèo nữa.
Anh Đức chia sẻ sẽ tiếp tục phát cơm cho đến hết thời gian giãn cách xã hội. Ấm lòng quá trời!
Trước khi nhận cơm, mọi người đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Tất cả các bạn tình nguyện viên tham gia phát cơm đều được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ để phòng dịch. An toàn là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn